TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

Vị vương tiếp kiến và hỏi kế sách
làm cho Vị quốc giàu mạnh thời 4.0, Thức Nhân khuyên phải trọng dụng chất xám,
cần rước nhân tài ngoại vào phục vụ đất nước.
Vị vương ngạc nhiên:
- Nhân tài nội giáo sư tiến sĩ đủ cỡ
xài còn không hết sao lại phải rước nhân
tài ngoại?
- Nội dỏm ngoại xịn, thời 4.0 mà xài
đồ lô hư việc, không được đâu.
Vị vương tỏ vẻ không vui. Thức Nhân
vừa ra Trí Cáo đã vội vào can:
- Trí thức là tầng lớp dao động ngả
nghiêng, ngay quản bọn trí nội đã mệt lại định rước bọn trí ngoại vào thì biết
đâu lại truyền bá đủ loại tam quyền đa nguyên gây mất ổn định chính trị, quản
sao cho nổi.
- Rước vào như rước của nợ nhưng
không rước thì lại mang tiếng không biết
trọng dụng nhân tài, không biết chiêu hiền đãi sĩ, làm sao bây giờ?
- Chỉ có cách vừa rước vừa đuổi.
- Là sao?
- Là ngoài mặt, cửa miệng thì hô hào rước vào nhưng bên
trong thì đuổi. Là những nhà khoa học, chúng coi trọng sáng kiến, đóng góp đề
xuất này nọ nhưng nếu ta chẳng cần để mắt để tai thì chúng quê độ nhụt chí mà tự
động rút lui thôi.
- Còn cách nào khác hay hơn?
- Dùng dốt cai quản thông, cho bọn trí độn cai quản
trí thức là chúng bỏ chạy ngay.
- Nói rõ hơn!
- Cứ phong cho những đứa óc xơ trí tối,
ngố ngăng ngu ngạo điển hình, ma lanh
càng tốt coi giữ bộ học quản lí nhân tài, coi giữ khoa học, cầm đầu bọn trí thức.
Nằm dưới quyền bọn trí mạt, bị bọn trí độn này sai khiến thì trí thức nào mà chẳng
xấu hổ nhục nhã, không đuổi chúng cũng phải bỏ chạy thôi.
Vị vương khoái trá gật gù khen là
thượng sách.
3-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét