BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Nghe lãnh chúa Hồ thành bị đề nghị kỉ luật, Bù Ngót hí hửng:
- Nhai bạo hóc xương, cuối cùng kẻ làm vua một cõi, sinh sát một vùng
cũng bị
dính hình thức kỉ luật, chuyến này chùng nó đi bụi, đáng đời đáng kiếp!
Rau Răm xùy một cái:
- Bọn chúng chết đâu thấy chỉ thấy dân chết, chúng càng dính kỉ luật bọn
dân đen chúng ta càng chết.
Bù Ngót chưa thông, Rau Răm giảng tiếp:
- Đây là bọn ăn tàn phá hại, không
chỉ vài trăm mà hàng nghìn tỉ, gây đau
khổ cho không chỉ vài trăm mà hàng nghìn
hàng vạn người, lắm gia đình tan nhà nát của vì chúng, tài sản vốn liếng của
dân của nước số đem ra chia chác, số đem
dầm mưa dãi nắng, đổ sông đổ biển. Tử hình còn chưa ăn thua nay lại chỉ đưa ra kỉ luật, khác gì làm phép rửa
tội cho chúng sống ung dung.
Hơn nữa, kỉ luật bọn này cũng không phải dễ. Phải hết năm này qua
tháng nọ họp lên họp xuống bàn đi tính lại,
động đến chúng như động ổ kiến lửa nên chỉ làm động tác giả cho có, giơ cao
đánh khẽ cho qua.
Bù Ngót chua chát:
- Nó
lên ngôi giữ chức hàng chục năm cho đến khi bị kỷ luật- dân chết. Kỉ luật cho được nó cũng phải hao tốn không biết bao nhiêu công sức tiền bạc-
dân chết. Nó mà bị kỉ luật thì dân chết
đi chết lại không biết bao lần.
3-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét