TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Nghe
tin nhà lý luận bậc thầy, phó chủ tịch hội
đồng lý luận trung ương, thành viên tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng nhiễm dịch
cúm Vũ Hán, Ba Ọe rầu rĩ đau thương thiếu đường nức nở, miệng lâm râm khẩn nguyện,
ai nấy lấy làm lạ rồi đoán già đoán non.
Tư Ói nói chắc nịch:
- Không có lý luận cách mạng thì
không có phong trào cách mạng, nhà lý luận là người tiên phong soi đường dẫn lối,
nay một vị lý luận bậc thầy, một nhân tài kiệt xuất như vậy mà nhiễm phải con ác
rút covid-19, nhỡ có mệnh hệ nào thì đây là mất mát lớn lao của quốc gia dân tộc,
tổn thất này thật to lớn, đau thương này là vô hạn. Thằng cha Ọe nức nở
thương đau là vì vậy.
Mọi người tỏ vẻ tán đồng, khen Ba Ọe
có tấm lòng vì sự nghiệp cách mạng thiêng liêng. Ba Ọe nghe, hoảng hốt chối bai
bải:
- Chẳng phải vì nước vì dân vì nhân
tài tuấn tú kiệt xuất gì đâu, tôi khóc là khóc vì giận, vì tức ổng. Lâu nay ổng
viết sách, lên lớp giáo huấn mình cách sống
cần kiệm liêm chính chí công vô tư , không bày cho người ta học tập cách “sướng”, giấu biệt
cách “sướng” để sướng mình ên. Tôi lâm râm cầu nguyện cho ổng đừng vội ngoẻo
để lại vợ nhí con thơ, cứ sống hoài sống mãi để dạy dân sao lương tiền chỉ dưới
hai chục triệu một tháng mà có 3 căn biệt thự, thẻ golf 3 tỉ, đi máy bay hạng thương gia, ở khách sạn 5 sao, ăn nhậu
có ca sĩ hát phục vụ…
Mọi người nghe tá hỏa, Tư Ói hậm hực:
- Thằng cha này đểu thật, chỉ bày
cho người ta cách sống khổ còn giữ lại cách “sướng” riêng cho mình, không có
con corona này nhập vào nó thì chó ai mà biết. Hức!
3-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét