TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Rau Răm tỏ vẻ phấn khởi bảo rằng lệ luật bây giờ nghiêm minh, nhiều tay cỡ bự hàng trung ương ủy viên, bộ trưởng, bí thư thành phố, chủ tịch tỉnh phạm tội dù đã nghỉ hưu từ mười đời vẫn bị lôi ra cách chức, khiếp thật!
Mướp Đắng cười mỉa:
- Cách khi chúng không còn chức khác
gì bắt phụ nữ mãn kinh đi đặt vòng tránh
thai.
Rau Răm cự nự:
- Đừng méo mó nói xấu chủ trương, sao lại đưa cái
“phụ khoa” của chị em ta ra áp vào chức
tước cao cả uy nghiêm của lãnh đạo, ví von vậy là xúc phạm các vị đấy!
Mướp Đắng hức một cái:
- Xúc phạm cái “phụ khoa” thì có.
Ớt Hiểm nóng máy xen vào:
- Nếu ví von vậy là xúc phạm thì nên
nói cách chức khi không còn chức cũng như bắt thằng cha vô sinh đi thắt ống dẫn
tinh triệt sản.
Rau Răm lại cự:
- Nếu vậy hóa ra đem chức tước sang
trọng cao quý so sánh với con… (ủa quên) thằng chứ- thằng nhỏ, hỏi còn gì danh
giá các vị nữa.
Củ Kiệu ngồi nghe bỗng dưng nghiêm mặt:
- Nghiêm chỉnh lại đi, đặt vòng thắt
ống gì cũng không được ráo trọi, hết chuyện sao lại đem chủ trương đường lối ra
kháo. Cách chức khi không còn chức là chủ
trương đường lối mà chủ trương đường lối là thánh chỉ trên ban, nói sao nghe vậy
chớ bàn lung tung, phải tuyệt đối tin tưởng vào trí tuệ soi đường đèn pha dẫn lối
chứ, sàm hoài!
3-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét