BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Rau
Răm nhắc chuyện trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ rồi thắc mắc không biết
sao vỗ ngực xem là lương tri thời đại,
là đỉnh cao trí tuệ loài người mà lại ghét trí thức. Ghét người thông không lẽ
chuyên dùng kẻ ngu.
Ớt Hiểm lắc đầu:
- Kẻ ngu cũng không được dùng.
- Thế dùng kẻ nào?
- Dùng kẻ ngu dán mác thông, những kẻ
vô học, có thì cũng chỉ học ba chớp ba
nhoáng, đọc cà trật cà trầy, viết chưa sạch
nước cản vẫn đeo đủ thứ bằng cấp học vị.
Loại ngu này được dùng nhưng vẫn chưa được trọng dụng.
- Thế loại ngu nào mới được trọng dụng?
- Loại ngu ngạo ngược ngông nghênh-
ngu ngáo. Ngu này đi đâu cũng vung vít
kiểu như mình thông để hiểu dụ, phán biểu răn dạy. Không thấy có vị
dủ dỉ dủ dì, tới đâu cũng chỉ một câu là các đồng chí phải biết trồng cây gì
nuôi con gì thế mà tọa ngôi vua cả chục
năm. Có ngài chóp bu ba hoa tới đâu cũng nổ nào trung tâm, đầu tàu, mũi nhọn, nào Paris, Dubai, Singapore tới mức
hết chữ để nổ đành ví von là tỉnh thần đồng kinh tế, hết biết!
Một thằng cha ba hoa vung vít, đâu
cũng thò miệng vô phán biểu xịch bụp nào
thay thu phí bằng thu giá là đúng luật, nào BOT không ảnh hưởng tới người
nghèo, nào xem khu người Tàu ở Mỹ ở Úc là đặc khu kinh tế, nào Trung Quốc là quốc
gia làm đường cao tốc tốt nhất… Đâu thúi là thò mồm vào, thò vào đâu thúi đến đó, như thằng cha ngáo đá thế
mà được trọng dụng làm tổ trưởng tư vấn kinh tế của thủ tướng, đứng đầu cả dàn
chuyên gia, giáo sư tiến sĩ. Ghê chưa!
Rau Răm chậc lưỡi chua chát:
- Nghe ngu ngó ngu một hồi mình cũng
ngu luôn, bịt tai nhắm mắt cho khỏe, sợ!
3-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét