BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Tiếp kiến sứ thần Việt quốc, Lao vương băn khoăn:
- Bọn kẻ sĩ, ngày nay gọi là trí thức,
là tầng lớp dao động dễ đón gió trở cờ, tiếng là theo cách mạng nhưng sẵn sàng
ngả theo tư bản, không đáng tin cậy. Không dùng thì không có trí thức mà
dùng thì khác chi nuôi ong tay áo. Quý
quốc giải quyết vấn nạn này thế nào?
Sứ Việt chắc nịch:
- Giải quyết bằng sách thông hóa và
ngu hóa.
Lao vương xin được kính cẩn nghe. Sứ
Việt tiếp:
- Phải thông hóa kẻ ngu bằng cách chuẩn hóa, hợp thức hóa cho
chúng trở thành trí thức. Hợp thức trình độ một năm hai ba lớp, đánh trống ghi
tên lãnh bằng, cờ lờ mờ vờ cũng nghênh ngang đường hoàng thạc sĩ tiến sĩ. Đến
như cán bộ long toong ở phường cũng có học vị tiến sĩ, hành vi nịnh cũng thành
đề tài tiến sĩ, không một giọt ngoại ngữ cũng có bằng tiến sĩ ngoại. Sắp hàng
dán nhãn, bằng biếu lền khên từ trên xuống dưới, có viện hàn lâm xuất mỗi ngày một tiến sĩ nâng số giáo sư tiến sĩ
lên cao nhất khu vực và thế giới. Thậm chí
mới học lớp 3 mà vẫn ghi danh tiến sĩ, làm hiệu trưởng trường chính trị
tỉnh. Dán học hàm học vị ào ào vào là ngu biến thành thông, ta có ngay đội ngũ
trí thức, lo gì!
Lao vương háo hức:
- Đó là thông hóa, còn ngu hóa thế
nào?
Sứ Việt kín đáo:
- Ngu hóa là dốt hóa kẻ thông, làm cho kẻ có thực học thực tài trở nên kém cỏi
dốt nát để dễ trị. Trước đây thì dùng sổ
gạo khống chế, nói không nghe thì cắt tiêu chuẩn, cha ai chẳng sợ. Bây giờ mà còn cứng đầu thì cứ
nay kiểm mai phê mốt đấu cho cùn nhụt ý chí, sĩ khí tiêu tan, hết sáng kiến phê phán phản biện, chỉ biết ngày kiếm
hai bữa, ù ù cạc cạc, nhũn nhược như con chi chi thì còn lo gì nữa.
Lao vương khoái chí vỗ đùi đánh đét:
-Thượng sách, thế mới là cách mạng
chứ!
3-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét