TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ba Chìm kể chuyện rằng Trang Tông đời
Hậu Lê lúc còn hoàng tử ăn chơi bạt mạng, đến đâu cũng vay nợ kí nợ, hứa lên làm vua sẽ trả. Đến khi
lên ngôi, dân tới đòi nợ chật cửa cung, Trang Tông mang hỗn danh Chúa Chỗm từ đó.
Bảy Nổi vểu môi:
- Cứ bày đặt kể chuyện xưa, ngày nay
chẳng cần con vua cháu chúa gì cả, chỉ cần
làm lãnh đạo huyện là đủ lên ngôi chúa chỗm rồi.
Ba Chìm đe:
- Nè, có nói không thôi chớ bịa chuyện
nói xấu cán bộ. Nên nhớ chức sắc ngày nay người ta gương mẫu cần kiệm, cực trước
sướng sau để lo cho dân cho nước làm gì
có chuyện trở thành con nợ, dóc hoài!
Bảy Nổi hừm một cái:
- Nghe nè, nói có sách mách có chỗ
đàng hoàng, Yên Định (Thanh Hóa) là một huyện nghèo thế mà lãnh đạo huyện trong
vòng 4 năm (2012-2015) đã đãi đằng tiếp
khách, ăn nhậu, lễ lạt... hết 52 tỉ (trong đó huyện ủy nợ 29 tỉ, ủy ban nợ 23 tỉ)- tiền này có thể xây 50 trường học, 50 cây cầu, cứu đói cho 5000 hộ dân. Chủ nợ là cán bộ nhân viên trong huyện ủy, ủy ban kêu đòi ầm ĩ năm này
qua năm khác nhưng không có nguồn chi trả, Chỗm bí thư, Chỗm chủ tịch thì về
hưu tám hoánh rồi.
Chín Lênh Đênh nghe chuyện chậc lưỡi
chua chát:
- Mấy thắng Chỗm nhân danh lãnh đạo,
nhân danh tổ chức rồi đua nhau vay nợ ăn phá, lủm cho đã rồi quén đít về hưu.
Nhà nước vay mượn không lẽ quỵt, chỉ còn nước bổ xuống đầu xuống cổ người dân,
hút máu mủ dân ra mà trả chứ lấy đâu nữa. Ôi, xưa đánh còn lai quần
cũng đánh còn nay thì ăn, còn cái lai quần cũng ăn. Dân chết vì chúng nó thôi!
3-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét