MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2020

NÓI CHO ĐÚNG VÀ TRÚNG

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Nghị hội nhà cay, Ớt Hiểm chậc lưỡi xuýt xoa:
            - Thôi chức lui về tuyến sau rồi nhưng tấm lòng vì đảng vì cách mạng vẫn sục sôi, thường xuyên âu lo thế sự,  xứng tấm gương của vị bí thư thành Hồ.
            Sừng Trâu hỏi vặn:
            - Chuyện thế nào mà tán dương quá vậy?
            Ớt Hiểm dẫn chứng:
            - Trong hội thảo khoa học 50 năm đảng bộ Thành phố thực hiện di chúc HCM, ông cựu bí thư đã tham luận: “Một  bộ phận cán bộ đảng viên dao động về phẩm chất chính trị, sa sút phẩm chất đạo đức, nhận thức sâu sắc nhưng tham nhũng, suy thoái vẫn còn”. Đúng là lời phê phán tâm huyết sâu sắc xuất từ tấm lòng cách mạng.
            - Nói mà đâu có làm thậm chí làm ngược  điều mình nói thì có giá trị gì. Tay này nói không đúng.
            - Từng đứng đầu thành phố, làm công tác cán bộ, quản lí đảng viên nay phê phán  cán bộ suy thoái, tham nhũng thì lời ông ta đúng đắn đáng tin cậy lắm chứ!
            - Chưa đúng, chưa trúng.
            Ớt Hiểm hỏi vặn:
            - Thì thế nào mới đúng và trúng?
            Sừng Trâu khịt mũi:
            - Phải nói thêm là một bộ phận cán bộ đảng viên trong đó có tôi, do tôi cầm đầu đã sa sút phẩm chất, tham nhũng, suy thoái.  Nói vậy mới nghe mới đúng và trúng chứ!

3-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét