BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Quán cóc đầu hẽm, mấy tay ngồi tếu
táo. Một tay kể rằng nghe đâu các chiến binh La Mã xưa đi chinh chiến hàng năm,
sợ vợ ở nhà ngoại tình liền chế ra bộ xiềng
khóa kín âm hộ, chỉ chừa cái lỗ tiểu.
Ngay lỗ tiểu cũng có răng nhọn hoắt sắc
như dao, thò móc còn bị đứt tay chảy máu thì dẫu chơi có thưởng cũng chỉ ngó nuốt
nước bọt chứ đố cha thằng nào dám cho vật lạ thâm nhập.
Cả bọn cười hô hố.
Sáu Tuyên giáo (vốn là dân nói nhiều
không làm, không làm không biết nên ghen
tợn lắm) tình cờ nghe lỏm chuyện, đắc ý
gật gù: Bọn chúng khóa ngoài kềnh càng lộ
liễu còn ta cao tay kín đáo khóa tận bên trong cũng trị được mụ vợ. Già rồi mà dê, chuyến này ông khóa chết mày
luôn!
Nghĩ vậy rồi về dẫn vợ tới ngay
phòng khám phụ khoa yêu cầu đặt vòng. Vị bác sĩ ngó thấy một bà già muốn
lên hàng cụ đi đặt vòng, ngạc nhiên hỏi tuổi thì được bảo sáu mươi liền khuyên:
- Bác gái mãn kinh cả hai chục năm rồi,
bây giờ là bãi đáp tự do, cứ tới luôn bác tài, đặt vòng làm gì vô ích!
Bà vợ ngớ ra nhưng Sáu Tuyên
giáo kiên quyết đặt vòng
cho vợ. Bác sĩ khuyên giải năm lần bảy lượt nhưng y không chịu lại còn sửng cồ:
- Hết trứng mãn kinh gì cũng phải đặt
vòng, không thấy cỡ mấy tay bộ trưởng, chủ tịch tỉnh, bí thư thành phố về hưu
thôi chức từ mười đời tám hoánh mà bây giờ người
ta còn lôi ra cách chức sao. Cách chức
khi không còn chức thì cũng như đặt vòng
ở tuổi mãn kinh vậy. Đặt đi, có gì tôi chịu trách nhiệm, phải làm cho
đúng chủ trương đường lối chính sách chứ!
3-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét