TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Nghị
hội nhà mồm, Miệng vào chuyện:
- Miệng ta đây lãnh trọng trách ăn lại
có nhiệm vụ nói, phải làm sao ăn nói hợp
đồng tác chiến, không bẻ chĩa nhau?
Môi thưa:
- Đã ăn thì đứng nói, ăn ngập mặt đầy
mồm mà cứ quạc họng ra thuyết lý đạo đức coi chừng bị mắng là đồ xảo bịp.
Miệng xùy một cái:
- Nhưng không nói thì bị cho là ngậm
miệng ăn tiền, toa rập đồng lõa, dung dưỡng kẻ càn quấy. Không được!
Mép bảo:
- Đã nói thì đừng ăn, lên lớp hiểu dụ
liêm chính nghiêm minh thì đừng cạp liều ăn bẩn.
Miệng hừm hừm:
- Miệng là để ăn, miếng ngon kề mồm
không cạp có mà ngu, kiểu này thì may
quách miệng cho rồi. Không xong!
Coi mòi bí nước thì Mõm chõ vào:
- Phải ăn ăn nói nói, ăn to nói lớn,
ăn nhiều nói dữ, ăn càn nói bạo, càng ăn càng nói càng nói càng ăn…
Miêng toét toe hoan hỉ tán đồng.
***
Rút
kinh nghiệm: Đừng nghe những gì nó nói, hãy nhìn kĩ những gì nó ăn.
3-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét