BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Xóa được nạn
Tề Thiên trên trời thì dậy lên nạn Tề Thiên dưới đất. Số là các đệ tử của Đại Thánh
ở Hoa Quả sơn cũng học theo ông tổ, túa ra quấy
phá khắp nẻo. Trần gian kêu trời, Ngọc Hoàng ngạc nhiên hỏi bọn chúng có
phép thuật gì? Chúng dân thưa rằng bọn chúng chỉ phù một cái là có khả năng độn
thổ tàng hình nhập vào kho tàng mà hô biến công quỹ. Miệng lưỡi thoắt biến
thoắt hiện như làm xiếc, kí cóp hợp thức như phù thủy, ai không chịu hùa vào
thì vung thiết bảng lên đe…. không phải
một mà hằng nghìn hàng vạn lan tận hang cùng ngõ hẻm. Ngọc Hoàng nghe, quyết dùng sách dĩ độc trị độc, lấy khỉ cha trị khỉ con
liền cử ngay Tề Thiên đại thánh xuống điều tra, đánh dẹp.
Đại Thánh
vâng lệnh ôm thiết bảng bay xuống trần, chưa bao lâu đã lết bết bò về, lạy
trước điện xin tha mạng vì không thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngọc Hoàng trố mắt
hỏi bọn nó là ai, Đại Thánh thưa là những kẻ có chức quyền. Ngọc Hoàng cười
khẩy:
- Chức thì
cách chức, quyền thì tước quyền chúng đi!
Đại Thánh gãi
tai:
- Dạ cũng có
một ít đứa bị cách chức, bị bỏ tù rồi ạ!
- Thế là tốt,
có gì mà không trị được, còn bọn nào nữa?
- Một số đã hạ
cánh an toàn lui về động.
- Động hang
nào cũng lôi ra mà trị!
- Nhưng bọn
này ra chỗ công đường thì hay giả ngớ giả ngẩn, lên tăng xông hạ huyết áp, cứ
trong tình trạng tâm thần bất ổn, động cái gọi xe cấp cứu nên rồi cuối cùng
cũng không sao trị được ạ!
- Khó dữ!
Nhưng dù sao bọn nó cũng hết quyền hết quậy rồi, còn bọn nào nữa?
- Dạ, còn bọn núp bóng Thiên Tào, nhân danh Đại Thánh
của con mà quậy, bọn này vô số.
- Thì cứ việc
phang cho chết hết!
Tề Thiên hết
gãi mình thì gãi tai:
- Con định
phang nhưng nhìn lại thì bị chúng trộm mất cái thiết bảng, hơn nữa bắt chùm
phang hết thì biết lấy ai làm việc?
Ngọc Hoàng bí
cách , bực bội:
- Rõ dây vào
chuyện khỉ, khỉ thật!
4/09
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét