TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Nghe lão Ếch nhận huân chương cao quý, dân xóm nhà lá xầm xì, Mù U bảo:
- Lão Ếch từng sai phạm, bị đề nghị kỉ luật nhưng do không có sự đồng thuận của tổ chức nên thoát, cuối cùng chỉ phải chấp nhận hạ cánh an toàn, về hưu. Huân chương là để trao cho người có công trạng lớn, lão Ếch thoát tội là may, công đâu mà thưởng.
Dừa Nước xía vô:
- Không phải thưởng cho quá trình đương chức mà thưởng cho thời gian nghỉ hưu.
- Về hưu rồi thì nghỉ ngơi hưởng thụ chứ làm gì có công trạng để thưởng.
- Có chứ, lớn lắm! Không nghe trong buổi từ biệt nội các, lão Ếch đã tự chúc mình và chúc các vị nghỉ hưu kì này ráng làm người tử tế. Làm người tử tế khó lắm, chắc lão cũng ráng làm nên được tặng huân chương. Ông Lenin từng nói chiến thắng lớn nhất là chiến thắng bản thân mình, làm người tử tế là một cách chiến thắng bản thân, lập được công trạng lớn lao vậy nên được tăng huân chương cao quý nhất là chuyện bình thường.
11-8-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét