MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2025

MANG HẬN XUỐNG TUYỀN ĐÀI

TIỂU HÙNG TINH

 ảnh internet

            Đang cằn nhằn bực bội, vớ được Năm Dừa Nước, Tư Gáo vội mách:

            - Hôm trước, thằng con Ba Mù U qua mời mình đám cưới, nó đưa thiệp rồi nài nỉ rằng đời một lần, chỗ thân thiết mời bác qua dự, bác không qua thì tủi cho chúng cháu lắm. Thấy bộ dạng lễ phép, nói năng tội nghiệp, mình “rớt mồng tơi” cũng phải vay nóng một mớ,bỏ cả buổi ruộng đi dự đám cưới nó. Thế mà hôm nay, chạm trán mình cái đốp ngoài đường nó không thèm ngó nỏ thèm chào, tức !

            Dừa Nước ỡm ờ:

            - Chắc ông “nhập khẩu” vượt cái mức đóng góp, bắt nó bù lỗ nên chi…

            Tư Gáo phân bua:

            - Không  không, mình biết tự trọng chứ, ngần này tuổi đầu rồi, đâu phải kẻ tham ăn tục uống, chỉ nhâm nhi chút chút, dở chừng tiệc đã rút, đâu có ở đó cù nhầy cù cưa bắt chủ nhà hao tốn. Kiểu này là xong việc hết tình. Đám cưới muốn xôm, bày cỗ bàn cho lắm rồi nhờ  bọn này đóng góp thanh toán. Cưới xong là quay ngoắt trăm tám chục độ. Cái thằng nhỏ láu cá, mẹ kiếp!

            Dừa Nước gài tiếp:

            - Thì đến khi nó cưới tiếp vợ hai vợ ba mình  không đi cho nó chết.

            Tư Gáo vùng vằng:

            - Có nắm luật hôn nhân gia đình không mà phát biểu vậy cha? Mà nếu có thì nó cũng cưới chui cưới lủi, làm gì dám mời ai.

            Dừa Nước mồi  tiếp:

            - Thế đợi đến đám cưới con nó, nó qua mời, mình hứa chắc chắn sẽ đi rồi xù một phát bỏ ghét. Một đều!

            Tư Gáo mếu xệch:

            - Nó mới cưới vợ hôm kia, có con cái rồi dựng vợ gã chồng cũng vài chục năm nữa, liệu mình còn sống đến đó mà trả đũa không? Than ôi, mối hận này chắc phải ôm xuống tuyền đài quá!

2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét