TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
U đế hỏi về phương cách tạo lập quyền uy để trấn trị, Cáo sĩ bày:
- Trong buổi tranh chiếm thì cần giáo gươm sức mạnh để trấn áp, trong thời bình trị nắm quyền thì phải tạo dư luận sùng bái, cuồng tín tôn phong nhà vua như thần thánh, một lòng sống chết chỉ biết còn vua còn mình.
Thấy U đế chưa thông suốt, Cáo sĩ dẫn dụ ngụ ngôn:
- Ó vương cai trị rừng, muốn tạo lập uy lực tuyệt đối để thống trị muôn loài, liền theo kế quân sư Bìm Bịp nuôi một bầy khướu vẹt để thường xuyên tung hô cổ động, dẫn dắt dư luận. Cứ thế, hễ mỗi lần Ó vương phán biểu là cả dàn khướu vẹt đồng ca điệp khúc “Đúng! Đúng! Đúng!” vang dậy núi rừng.
Tưởng triều đại Ó vương cai quản sẽ yên vui nào ngờ rừng ngày càng xác xơ tiêu điều, trăm loài khốn khổ. Có lúc Ó vương giật mình thấy sai, hoảng hốt tìm cách sửa. Tưởng sẽ bị mất uy tín với muôn loài nào ngờ bọn khướu vẹt lại hò hét ca ngợi “ Đúng! Đúng! Đúng!” rền vang, khỏa lấp hết.
Chúng hò hét tung hô đến nỗi Ó vương không còn biết mình đúng hay sai, nhập tâm tới mức thấy cái gì mình cũng hay ho tài giỏi, hoàn toàn “Đúng! Đúng! Đúng!”. Thế này thì trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, nhất hô bá ứng, tuyệt đối tin tưởng rồi, lo gì nữa.
Lũ khướu vẹt sùng bái tới mức Ó vương tịch diệt hàng chục năm vẫn còn hô bất diệt.
U đế khoái chí quá, buột miệng khen “Đúng! Đúng! Đúng!”.
26-11-23
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét