MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 8 tháng 11, 2023

HEO ĐA HỆ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Vợ Tam Giác đi họp phụ huynh về,bảo:

            - Ở lớp, cô giáo phát động học sinh nuôi heo đất, ngày đóng năm trăm để cho heo ăn.

            Tam Giác hất hàm:

            - Thế ý kiến phụ huynh thế nào, có nhất trí không?

            - Có gì lớn lao đâu mà không nhất trí.

            Tam Giác xẵng giọng:

            - Nhất trí làm gì, bà ở nhà nuôi cả chục con heo chưa đủ sao mà đến con cái rảy mũi đến trường cũng bắt nuôi heo.

            Vợ Tam Giác xùy một cái:

            - Thì tui nuôi heo lo kinh tế gia đình, bọn nó nhịn tiền quà vặt để nuôi heo đất làm quỹ lớp, còn hơn thứ các ông bỏ tiền nuôi heo…

            Tam Giác hậm hực lắp bắp:

            - Tui bỏ tiền nuôi heo là nuôi heo gì mà bà nói?

            Vợ Tam Giác nguýt một cái thật dài:

            - Heo… quán. Hức!

            Té ra lâu nay mụ vợ biết tỏng cái thằng Trư Bát Giới này, Tam Giác giật mình chút nữa kêu éc một tiếng.

1 nhận xét: