MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 13 tháng 11, 2023

DÂN NGẬP QUAN NGẬP- NGẬP HẾT

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Bàn chuyện chống ngập, Hai Grab bảo:

- Lúc đầu vài điểm ngập,  cứ thế hàng năm tăng thêm chục  rồi trăm  điểm ngập, cuối cùng chỉ còn một  điểm ngập.

Ba Xe Đẩy ngạc nhiên:

- Chống ngập    đâu hay vậy?

Hai Grab  thủng thẳng giải thích:

- Thì  ngập  toàn thành  phố, không còn chỗ nào  không ngập nữa. Lúc  đầu chỉ vài  thành phố lớn có nạn ngập, càng về  sau càng nhiều   tỉnh thành  đóng góp  vào nạn ngập và  rồi  tỉnh thành nào     đồng bằng hay núi  cao  cũng ngập, ngập tuốt  luốt.

Chống hết nổi, nhụt chí  xuôi tay tìm cách sống chung với ngập. Không chỉ  vùng  sông nước mà  ngay thành thị cao nguyên cũng phải  di chuyển bằng ghe  xuồng, có người  tính chuyện nghiên cứu   cải tiến  xe  hơi thành   xe lội nước bằng  cách gắn thêm phao, chân  vịt hoặc cánh  quạt để  không chỉ  chạy    còn  bơi. Người ta  có thể đặt lờ trên đường nhựa, chài cá trong  sân trường, không chỉ sông  biển mà  cống   rãnh cũng có thể  dìm chết người. Có chức  sắc  không biết chập mạch xẹt  bin thế nào còn  xem  ngập  là nét đẹp của thành  phố. Đến thế này thì chết   rồi!

Ba Đẩy chua chát:

            - Dân bị ngập  chừng nào  quan cũng ngập  chừng nấy. Dân ngập cửa ngập  nhà còn  quan ngập  hầu ngập  họng.

            - Sao lại ngập  hầu  ngập họng?

            - Vì chi hết  hàng chục nghìn tỉ này  đến hàng chục nghìn tỉ khác, hết nghị   quyết nhiệm kì này  đến chương trình  nhiệm kì nọ, chức  sắc này lãnh  đạo  kia  đều hứa dứt  điểm  nhưng  ngập cứ ngập, núi  tiền trôi đâu nếu không  vô lút hàm tràn họng bọn chúng nó.

 

10-11-23

 

           

1 nhận xét:

  1. Facebook, 16-11-23,70L, 2BL, 4cs
    28-11-23,TLKT, 25L, 1bl, 2cs
    Huong Phan-Đúng là "dân giầu, nước mạnh"

    Trả lờiXóa