TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Xưa nay, nịnh vốn lắm cách thức, nhiều tầng bậc, đa dạng đa hình, thông thường thì khúm núm dạ huện tâng bốc ngợi ca sếp, theo lối cửa hậu đút lót xin xỏ sếp bà. Có đứa cố bươn bả về chốn vùng sâu vùng xa nơi quê sếp, hành hương viếng từ đường, thăm mẹ sếp để tỏ lòng biết ơn công lao trời biển vị sinh thành ra nhân tài quý hiếm cho đất nước.
Thấy món nào cũng có đứa giữ bản quyền, không độc lạ không ăn, y tìm cách tiếp cận quà cáp hậu hĩnh cho quý tiểu thư công tử của sếp.
Thấy y nhiệt tình chăm lo con cái mình quá mức, sếp tỏ vẻ ngại thì y rối rít xum xoe:
- Con sếp cũng như con em, con sếp cũng như con em!
Nghe, sếp nói như rít:
- Con tôi là con tôi chứ như con ông sao được, nói phải giữ mồm nghe!
Quê mặt thét rét rút lui. Ông sếp vẫn lầm bầm căm tức rồi căm ghét y từ đó.
Có lần y đãi tiệc thôi nôi con mình, sếp đến dự, vừa ló mặt vào y đã rối rít:
- Vợ chồng em rất vinh dự được đón sếp tới dự. Dạ, con em cũng như con sếp, con em cũng như con sếp…
Ông sếp giật mình ngạc nhiên:
- Con ông là con ông sao bảo như con tôi được, hồ đồ vừa vừa chứ!
Xong lo lắng nghĩ: Thằng cha này nhấn lui nhấn tới, không lẽ ba chuyện nhăng nhít nội bộ của mình đã để lại hậu quả nghiêm trọng này. Nghĩ thế liền mượn cớ công tác khẩn cấp, cáo từ.
Riêng y cứ há hốc mồm ú ớ, cố lắm cũng phải một hồi lâu mới ngậm nổi. Rõ họa thần khẩu!
18-11-23
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét