MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2023

LẤP VÙNG TRŨNG TRÌNH ĐỘ

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Ba Khía  than  phiền   rằng     hội bây  giờ như vùng  trũng, trũng   về  khoa học công nghệ, thiếu   sáng chế phát  minh; trũng về  kinh tế, kém cỏi kinh   doanh, ú ớ  lợi tức, dở  ẹt sản xuất; trũng  giáo dục văn hóa... Mọi  mặt  đều  trũng thấp dưới tầm,  không  biết  giải quyết  làm  sao.

            Tư Cạnh   cười khẩy:

            - Trũng thì lấp, đổ cho đầy vào là  thành  đỉnh  cao.

            - Lấy    đổ vào?

            - Lấy chất  xám, lấy  trình  độ  đổ vào.

            - Nhưng muốn    trình  độ,  muốn đủ chất   xám phải mất hàng chục năm kiên  trì học tập rèn luyện, thế này thì  mãi lẹt đẹt  đi  sau, biết  khi nào  bắt kịp người ta?

            Tư Cạnh   chưa   biết trả lời  sao thì  Sáu Lục Lăng xen vào:

            - Cách mạng    sáng tạo, phải đột  biến nhảy vọt, đi tắt đón  đầu, lấy  đỉnh  cao  trí tuệ  lấp  vào.

            - Đỉnh thấp chứ có đỉnh   cao đâu  mà đòi lấp.

            - Bắng  biếu  là thước đo  trình  độ, cứ bằng  biếu cho thật nhiều thật to vào   là đạt  trình  độ  bậc cao thôi. Đủ thứ cử nhân thạc  sĩ tiến sĩ, toàn loại  trình  độ  cao, cứ thế   xúc  đổ lấp vào chẳng bao lâu  sẽ  cao có ngọn. Muốn thế,  phải phát  động  phong trào  người  người cử nhân, nhà  nhà  tiến sĩ, tạo  đột   biến cách mạng, không bao lâu  sẽ có lượng  giáo  sư nhất nhì thế giới, số thạc  sĩ tiến sĩ hàng  đầu  khu  vực, lượng cử nhân  số một hành tinh.

            - Nhưng nếu vẫn  không  lấp  nổi vùng  trũng  trình  độ thì  sao?

            - Thì  đổ thêm hàng núi cao cấp  chính   trị vào là chiếm lĩnh  đỉnh  cao  trí tuệ thời đại thôi.

 

16-11-23

1 nhận xét: