MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2023

ĐẠI DIỆN SẾP

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Ba Cá Ngạnh kháo chuyện với Năm Càng Cua;

            - Theo cậu, trong cơ quan này ai có thể đại diện ông sếp?

            - Phó sếp, đã thành quy định rồi, sếp vắng thì phó thay để xử lí công việc- Càng Cua ra vẻ thành thạo.

            - Không phải, ông tài.

            - Tài nào? Tài vụ tài chính hả?

            - Không, tài xế.

            - Tài xế mà thay mặt sếp, nói chơi chi vậy cha?

            - Thay chứ bộ! Không biết sao? Nè, có lần đi họp trên bộ, họp được một buổi thì ông sếp phải ghé điểm bồ nhí để tư tác. Ông tài được phân công sắm vai ông sếp, cũng thắng bộ, cắp cặp, bệ vệ vào hội trường tọa ngay vị trí để vừa có mặt vừa nhận tài liệu. Một lần êm, cứ thế lần sau và lần lần sau bổ cũ soạn lại, trót lọt.

            - Nhưng lỡ ông sếp bên cạnh bắt chuyện thì làm sao?

            - Khỏi lo, cứ việc nghiêm chỉnh nhì lên chủ tọa, ra vẻ suy nghĩ chú ý. Mà biết đâu bên cạnh “sếp tài” nhà ta là “sếp tài” nhà nó, bắt chuyện làm gì thêm rách việc. Hì hì! Có lần phải chở ông sếp và bà nhí đi vi vút thì giữa đường gặp bà lớn chặn lại xông vô định làm dữ. Nhìn bộ sếp van lơn, ông tài liền nhanh trí nhận ngay là vợ mình mới ổn. Thiệt là cứu sếp một bàn thua trông thấy.

            Và khi bà nhí sắp vỡ bầu gây hậu quả cực kì nghiêm trọng, thấy sếp đau khổ tội nghiệp, ông tài cảm động xung phong nhận mình là tác giả và xin đăng kí bản quyền. Mọi việc ổn, bất chiến… tự nhiên thành… cha, lại cứu sếp một bàn thua trông thấy nữa.

            Đó, thấy chưa, đại diện sếp phải là ông tài chứ!

            Càng Cua vỗ đùi khen lấy khen để:

            - Rõ ông tài hèn chi tài thực! Ông phó ông trời nào mà thay thế nổi ông sếp ngoài ông tài. Hê Hê!

AG 1988

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét