MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 28 tháng 11, 2023

SÁNG LÒI CON MẮT

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Lắm kẻ luôn tự hào  nhờ  ánh   đèn pha chiếu  rọi    sáng mắt  sáng lòng giữ   vững  niềm tin, lại chê Tiểu tui chuyện  gì cũng không  chịu  nói toạc  móng heo  ra  mà cứ hay    von  so sánh, nghe mất thì  giờ.

             Tiểu tui  mỉm cười  bảo:

            - Có  một  đại  biểu  quốc  hội nói đóng phí chia tay 5 đôla có  đáng bao nhiêu,  không bằng tiền bữa ăn sáng, nếu  không   quy ra  tiền Việt thì làm sao hiểu.  5 đô   bằng  125.000đ tiền Việt, dân trung lưu ăn sáng  khoảng  25.000đ, bình   dân khoảng  10-15 nghìn, chưa nói đến chuyện trẻ  em  bụng  đói đến trường nữa đấy, còn  đại biểu kia  ăn sáng gấp 5 đến 10 lần, không so sao phân biệt  được đẳng  cấp.

            Biết Tiểu trúng khứa, có người  khích:

            - Còn gì nữa tuôn ra luôn!

            Vô hệ, Tiểu  tui tiếp:

            - Mụ chủ  hội  trong mấy  năm tại  vị sắm cả  ba trăm  bộ  áo dài, sơ sơ mỗi  bộ trăm triệu bằng hai căn nhà  tình thương, ghê chưa!

            Có cớm cấp cao mê ngoại  tửu, mỗi lần nhậu chơi ít nhất  một chai  từ  50-70 triệu đồng, hơn cả một căn nhà  đại đoàn kết  đấy!

            Chức  sắc ngành nọ  túm tụm khoe đồng hồ, cái  1 tỉ, cái  2 tỉ, có cái  3 tỉ, bằng  cả  căn nhà lầu phố. Nếu  đem  so  với một công nhân lương tháng  10 triệu thì giá  đồng hồ kia gấp 300 lần, anh  công nhân phải nhịn ăn mà  làm 25  năm, đến sắp hưu mới mua nổi!

            Mụ cục trưởng thanh tra ngân hàng  chỉ cần lượn  xuống  SCB một  vòng là  được “cảm ơn” 5,2 triệu đô (= 130 tỉ), tính  ra  bằng lương  13.000 tháng (hơn 1000 năm) của người công nhân nói trên. Dẫu cộng đến năm đời từ cha  con  cháu chút  chít cũng không làm  ra nổi món  tiền đó. Ghê  gớm chưa!

            Nghe đâu dự  án  làm  cảng Cần Giờ  tiêu tốn  núi  tiền khoảng 136 nghìn tỉ  hoặc 192 nghìn tỉ  gì đó thế  mà mụ Trương Mỹ Lan (chủ Vạn Thịnh Phát)  chỉ phất tay  một  cái cuỗm luôn  304 nghìn tỉ, núi  tiền dự án trên  tưởng  dữ té ra  chẳng nhằm nhò gì. Thực   muốn đứng tim luôn!

            Nghe Tiểu tui nói, người lè lưỡi ú ớ, kẻ  trợn mắt,  có kẻ chới với  đưa hai tay  lên trời.  Một người cố nấc nấc thì thào:

            - Lâu ni bít tịt, nhờ so  sánh mới sáng lòi mắt ra,  càng sáng mắt thì  càng tối lòng, tuyệt đối hết tin tưởng rồi!

 

27-11-23

1 nhận xét: