MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2023

ĐA HỆ CHẠY

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

Ba Khều ngẫm nghĩ bảo:

- Muốn chạy phải có cò.

Tư Bươi hạch lại:

- Cò bay cần gì chạy?

- Thế mà cò chạy đấy, chạy nhanh như bay.

- Chạy gì?

- Thì chạy quyền chạy chức, chạy giấy tờ, chạy bằng biếu, chạy thầy chạy thuốc, chạy trường chạy lớp, chạy dự án, chạy chợ, chạy ăn chạy mặc... lại còn chạy nghèo...

- Sao lại chạy  nghèo?

- Thì chạy để được chứng nhận nghèo. Hộ chạy cho được hộ nghèo để xin xóa đói, xã chạy cho được xã nghèo, huyện chạy cho được huyện nghèo để xin miễn giảm, xin trợ cấp, xin vay vốn ưu đãi...

- Đó là ba món chạy vô, còn gì nữa?

- Còn chạy ra. Nào chạy nợ, chạy làng, chạy mặt... đều là thứ chạy trốn, chạy thoát cả.

- Còn món gì mới không?

- Có món chạy tuổi.  Các ông bà đang còn ngon chức nhưng mép tuổi hưu, quớ quít khai trình nào lí do này nguyên nhân nọ xin sửa khai sinh giảm tuổi đặng tại vị thêm ít năm nhằm cống hiến cho hết “mười tàn công lực”, vì mến chức yêu ghế thương vị trí quý vai trò lo thu “ngập” mà không nỡ lui gót. Tùm lum,  không biết tuổi thực tuổi khai thế nào.

 Năm Móc nghe, vọt miệng:

- Có cách biết đích xác tuổi của các vị ấy.

- Cách gì?

- Cách dân giả, không hỏi sinh năm nào mà hỏi tuổi con gì, không đáp ngay là dối mà trả lời cái là lộ mánh liền. Che đời giấu người chứ chạy sao nổi cầm tinh con   giáp. Hức!

 

11-2010

           

1 nhận xét: