TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Cơ sở Huyện Trìa bết bát trầm ê, đang buổi khốn đốn lại bị Tra trưởng kéo quân xuống kiểm. Liên tiếp mấy ngày quần thảo lùng sục tưởng đâu đứt bóng tiêu tùng nào ngờ tai qua nạn khỏi, cuối cùng được đánh giá cao, biểu dương tinh thần năng động, xếp loại xuất sắc.
Đoàn Tra rút, Huyện Trìa họp bô sậu lại mừng công khen thưởng, xếp loại công lao.
Đề Lại chánh văn phòng cho rằng có được thắng lợi là nhờ khâu văn kiện, báo cáo súc tích, sát chủ trương, thông đường lối, đúng quan điểm, có lí luận và thực tiễn, số liệu sự kiện hoàn hảo, phong phú, đoàn nghe phải gật gù tán thưởng. Đây là thắng lợi của tinh thần trí tuệ.
Trùm Sò tài vụ không chịu, xem yếu tố đưa rước tiếp đãi, bồi dưỡng thoải mái còn có phong bao hậu hĩnh, có thực mới vực được thắng lợi, chi đậm kết quả mới đẹp chứ!
Đua nhau khoe tán, ai nấy tự tâng bốc, xem công trạng mình là nhất. Chỉ mỗi Thị Hến tiếp viên trưởng kiêm quản lí nhà khách ngồi ủ dột, hai mắt đỏ hoe. Huyện Trìa ngó lại, hoảng hốt:
- Từng bộ phận, mỗi đồng chí cốt cán tùy theo chức trách đều đã phát huy khả năng kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo đà thắng lợi cho cơ sở ta. Có điều, phải kể đến công lao lớn là của Thị Hến, vui lòng khách đến quyến luyến khách đi, nhờ kinh nghiệm tiếp viên, ủa quên, tiếp tân của đồng chí ấy mà mọi thứ mọi điều dù khó khăn trắc trở cách mấy cũng đều thông suốt.
Thấy Đề Lại và Trùm Sò tỏ vẻ chưa tán thành, Thị Hến ỏn ẻn:
- Các anh báo cáo qua mô là ổn, đãi đằng đưa đút một mớ là xong còn em phải lo dài dài. Chút các ảnh gọi lên hai chút các ngài trên hẹn gặp, quần tới tấp dập túi bụi đáp ứng muốn chết. Không có em hi sinh cống hiến đêm ngày thì liệu quý lãnh đạo có còn ngồi được đây mà mừng công phong thưởng không.
Đề Lại và Trùm Sò hiểu chuyện đều tâm phục khẩu phục, Huyện Trìa quyết định tuyên dương Thị Hến đạt thành tích xuất sắc, công trạng to lớn hàng đầu.
Thị Hến chưa kịp mừng thì đã có tiếng chuông điện thoại. Cầm lên nói mấy tiếng: - Dạ dạ, điểm cũ hả, em lên ngay! Xong quay lại nhíu mày: - Anh Tra gọi đấy, thấy chưa, mệt với các ảnh quá! Rồi quày quả đi ra.
Huyện Trìa và bộ sậu ngó nhau, chậc lưỡi nuốt nước bọt cái ực.
4-11-23
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét