MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2023

QUAN NIỆM SỐNG

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

              rừng  tự hào  rằng đã nhọc nhằn kiếm ăn lại thêm  mưa ướt gió  lạnh  còn phải đề  phòng  cáo  vồ rắn chụp, gian  khổ   đói rét nhưng  trước  mắt    rừng núi bao la, thích thì bay thích thì gáy, ta  tự  làm chủ  đời mình.  Sống   phải tự   do! Rồi  dõng   dạc gáy  một  hồi  dài vang  động.

              công nghiệp nghe, mỉa mai rằng tự do thì phải tự lo nhưng tự   do để làm  gì, để chịu  đói rét bất an sao. Ta được  cung  đốn   bồi  bổ  đủ chất  hàng ngày, chẳng phải bươi móc vẫn thừa mứa thức ăn. Chuồng trại  an toàn mát  mẻ vệ  sinh, không  lo rét mướt oi  bức, ô nhiễm, bệnh tật. Đủ no lại vô lo, cuộc  sống tuyệt  vời đến thế thì  cần gì nữa. Cần no chứ ta cần gì ba thứ tự  do phù phiếm kia. Rồi  rộ  lên  oác oác cúc cúc cục cục…

Nghe    rừng       công  nghiệp khoe gáy  xong, gà  vườn   lắc đầu ngẫm nghĩ: Tự   do   mà phải chịu  đựng  đói rét bất an, trường kì  gian nan khốn  khổ thì tự   do để  làm gì! Được  no    lo nằm một chỗ  để người ta  giữ mỡ thúc mập  như cấm cố thì no để  làm gì!

            Ta  đây chỉ  được hạn chế  trong  vòng rào  mảnh  vườn nhưng  vẫn còn  chạy nhảy được một chút, tự  do hơn bọn gà công nghiệp. Ngày ngày  được  rắc cho ít hột lót  dạ   còn thì phải  bươi móc kiếm  thêm, không  quá no nhưng  đâu phải đói khát như lũ gà  rừng. Sáng  ra  vườn  tối về chuồng, mang tiếng quẩn  quanh nhưng  được  an toàn,  no có, tự  do cũng có, đòi  hỏi gì nữa!

            Nghĩ  rồi ngóng cổ dài gáy ỏ ò o …

 

2-11-23

1 nhận xét: