TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ả điếm nọ chết xuống âm phủ kêu với Diêm vương:
- Thúy Kiều bán trôn con cũng bán trôn thế mà cô ta được thương xót tới mức “lệ chảy quanh thân Kiều”, ngợi ca tới mức đưa vào trường làm gương dạy dỗ học trò còn con bị khinh bỉ, bắt bớ giam giữ vì xem là tội phạm. Oan uổng con quá!
Diêm vương hừ một tiếng:
- Nàng Thúy Kiều phải bán mình rồi bị ép buộc còn ngươi tự nguyện bán trôn. Bên bị ép, bên tự nguyện khác nhau nên chi được thương hoặc bị ghét khác nhau là đúng thôi.
- Nhưng con cũng bị hoàn cảnh xô đẩy phải đi làm điếm chứ đâu phải muốn thế.
- Thúy Kiều là nhân vật hư cấu tưởng tượng ra còn ngươi là người thực việc thực so sánh sao được.
Thấy Diêm vương viện cớ người thật việc thật mà không chịu giải oan cho mình, ả điếm bực tức dằn giọng:
- Thế lắm ả như ống thuốc lào ủy ban, kẹ cớm quan quỷ nào muốn cứ việc kê vào “bắn”, chỉ cần đem vốn tự có ra dâng là được xem giỏi việc nước đảm việc nhà, thăng tiến ào ào thành mụ nọ bà kia oai quyền chễm chệ, lắm kẻ phải nép mình thưa gởi tôn kính là sao?
Lắm kẻ bất tài thất đức chỉ dẻo cái mồm, giỏi tài tâng tán tụng nịnh bề trên, buôn chót lưỡi bán đầu môi khác gì đánh đĩ lỗ miệng thế mà cơ ngơi sự nghiệp chức tước đề huề, đến đâu cũng kẻ đón người đưa ầm ầm là sao?
Nói thật, bọn quan quyền ngày nay còn đĩ thõa hơn cả con nữa đấy! Con bán miệng dưới còn chúng bán mồm trên, con bán cái thấp bẩn còn chúng bán bán cả óc não linh hồn thế mà chúng được trọng còn con bị coi khinh, trớ trêu gì lắm vậy!
Thấy ả điếm xương xẩu lí sự động chạm quá, Diêm vương nhợm ý:
- Thế ngươi có muốn đầu thai lên trần làm quan quyền như bọn chúng để được trọng vọng không?
Ả điếm hức một cái:
- Những mong rửa tiếng nhục làm đĩ bây giờ lại đầu thai làm đĩ để lại mang tiếng nhục sao, thèm vào!
Xong quày quả đi ra.
20-11-23
Facebook, 4-12-23,Trang VHMN, Dai Tran-' ...loại vô lại có ích cho chúng ta'•(V.l.Lenin) mà ¿?!
Trả lờiXóa24-1-24,15L, 1bl, 1cs