MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2023

NÓI ĐẰNG LÀM NẺO

TIỂU  HÙNG  TINH

ảnh internet

            Miệng  cằn nhằn với Tay:

            - Tao là phát ngôn chính thức, truyền  đạt chỉ thị  của ý nghĩ  đến mày, cớ  sao tao nói một  đường mày  làm một nẻo  gây mất uy tín tao. Tao nói hay  ho, ai cũng tin  phục,  do mày bẻ chĩa trật chìa làm bậy mà tao  mang tiếng  dối trá  xảo  bịp.

            Tay gạt phắt:

            - Tao  không  vơ vét bốc hốt bậy bạ  thì tay trắng hoàn trắng tay, làm  sao có cái bỏ   vào  mồm mày, rõ  vô ơn! Hơn nữa tao  chỉ có nhiệm vụ tuân  thủ ý nghĩ  chứ  không  bắt  buộc phải  làm theo  điều mày nói.

            Cãi  qua  cãi lại  không bên nào  chịu bên nào, cả hai  kéo  nhau lên Óc đòi phân xử. Thấy  bọn  Miệng  mồm Tay chân tranh   cãi có nguy    ảnh hưởng   xấu đến ý nghĩ, Óc phán:

            - Miệng  phát ngôn đúng như ý nghĩ của ta. Tay  vét  vơ cũng   đúng   với ý  đồ của ta. Chúng  mày  đều hoàn thành   xuất  sắc  nhiệm  vụ  ta  giao  phó.

            Nghe  Óc phán nước đôi, Miệng  và Tay  đều  ngạc nhiên:

            - Tôi  đúng thì nó  sai,  nó đúng thì tôi  sai,  sao lại  nhập  nhằng  lấp lửng  vậy?

            Óc  lắc đầu:

            - Các ngươi tiếng là thông minh  nhưng chậm hiểu  quá, ta  đây  nghĩ-nói  khác nghĩ-làm nên tụi  bay   nói đằng  làm nẻo    hợp ý ta, chấp hành tốt thế, thắc mắc gì nữa.

            Miệng  và Tay nghe  ra, từ  đó tha  hồ bẻ chĩa, càng tréo  ngoe càng  được khuyến khích khen thưởng.

 

9-11-23

1 nhận xét: