TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Lắm kẻ nghi ngờ rồi phản tỉnh nhưng Cán Gáo vẫn một lòng son sắt tin tưởng, ngợi ca rằng CNXH là tinh túy tinh hoa, nhân ái nhân văn, đỉnh cao trí tuệ loài người.
Ngò Gai mỉa:
- Thế tệ nạn xã hội tùm lum tà la ra đó do đâu?
- Đó là tàn dư của chế độ cũ, tàn dư phong kiến, đế quốc, tư bản chứ CNXH bao giờ cũng trong suốt sáng đẹp như pha lê.
- Chưa nói đến dân giả, chỉ nói đến chức sắc mà là chức sắc bậc cao thôi, các vị ấy là những người tiêu biểu của CNXH, căm ghét tột độ, quyết một mất một còn, lãnh đạo giai cấp đào huyệt chôn chủ nghĩa tư bản thế mà rồi đua nhau lấm lem ngập ngụa trong vũng lầy thối tha tham nhũng. Chính các vị ấy là những người tiên phong phất ngọn cờ tiêu diệt chế độ cũ chứ đâu phải các vị ấy là tàn dư chế độ cũ. Thế là sao?
Cán Gáo chai lì:
- Tàn dư của chế độ cũ lây nhiễm làm hư hỏng cán bộ ta.
Nói xong, thấy yếu lý, sợ bị hỏi vặn, y lẹt mất. Cùi Dừa nhân đấy vớt vát:
- Cũng do mở cửa làm ăn với tư bản đế quốc mà bị lây nhiễm, chính bọn giẫy chết kia là nguồn dịch độc hại.
Rồi y dẫn chứng:
- Trước đây, thời còn bụng xẹp xắc lép trên răng dưới dép, có tham cũng chỉ lép nhép, có ăn cũng chỉ tẹp nhẹp, liếm mép là xong, chưa đến nổi bẩn quá. Rồi mở cửa hòa nhập, rác rưới ùa vào, tham nhũng hư hỏng là từ khi có hàng hiệu xe hơi nhà lầu đô la chứ trước đây chỉ bo bo gạo mốc chứ đâu có ba thứ này. Chính bọn đế quốc tư bản chứ không ai khác là thủ phạm đưa loại hàng độc này vào làm hư hỏng cán bộ lãnh đạo nhà ta, âm mưu thủ đoạn bọn phản động đế quốc thực thâm độc. Đả đảo bọn đế quốc tư bản xấu xa hiểm ác!
Ngò Gai giật mình hô theo:
- Đả đảo!
25-11-23
Facebook, 3-12-23,55L, 5BL, 3CS
Trả lờiXóaDTVN, Tadeo Truong-Đả đảo , đạp đổ Đập phá ( hô ba lần )
27-1-24,20L, 3bl