MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2022

THU HÚT NHÂN TÀI NGOẠI

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Đầu Đà chủ treo bảng mời  gọi nhân tài ngoại vào  xây  dựng đất  nước, Xạo  sư nghe, vội cản:

            - Ta từng tự hào là đỉnh cao  trí tuệ, có chủ nghĩa bách  chiến bách thắng soi đường, đứng ở trung tâm thời  đại, những gì thế giới  không làm được thì ta làm được, mắc mớ gì  đi mời nhân tài ngoại, bộ muốn người ta  xem mình là dốt  sao.

            - Kinh tế xã hội hàng chục năm rồi vẫn lạc hậu, thua kém rõ ràng, không mời nhân tài ngoại  thì làm sao vực dậy.

            - Nhân tài nội  đầy  ứ ra  đó, cỡ nào, lãnh vực nào cũng có, tha hồ xài, mắc gì.

            - Dựa vào  đâu mà nói vậy?

            - Nội  số  trình độ cao như  giáo    tiến sĩ đã thuộc loại nhất  khu  vực, hàng  đầu  thế  giới. Cán bộ lèng xèng  cấp phường còn có tiến sĩ, mấy bà giữ chân pha trà rót nước,  làm ống thuốc lào ủy ban (*) cũng lận lưng cái bằng thạc sĩ, thua ai!

            Người ta đào tạo trầy  vi tróc vảy  không ra nhân tài còn mình nhân tài như sẵn có gien trong máu, động vào  là xịt vọt  đầy ra, chỉ cần ghi danh ngồi ít buổi thậm chí đếch học buổi nào  cũng có bằng  đại  học, không một giọt ngoại ngữ cũng có bằng tiến sĩ ngoại. Toàn thiên tài  xuất  chúng  sao không dùng mà đi vọng  ngoại.

            - Ngươi  đừng mất  công tô vẽ cho nhân tài nội, bưa ớn tụi nó  rồi, ta quyết dùng  nhân tài ngoại.

            - Dùng nhân tài ngoại  coi  chừng chệch quan điểm lập trường, đáng lo lắm!

            - Lo  gì?

            - Bọn nó đều được đào tạo trong lò áp bức bóc lột, đế quốc  thực dân tư sản phản động, vào ta biết  đâu chúng lại chơi  trò diễn biến chuyển hóa, dùng như chơi dao hai lưỡi, nguy hiểm!

            Đầu Đà chủ giật mình toát  mồ hôi hột, bảo:

            - Nhưng ta đã treo bảng  chiêu hiền đãi  sĩ giờ bỏ  đi sao được.

           - Thì cứ loa thật lớn trọng nhân tài ngoại, thu hút người  giỏi, nhưng  đừng tuyển đừng dùng thì ai trách cho  được.

            Xạo  sư ra, còn lại một mình, Đầu Đà chủ lẩm bẩm:

            - Muốn  thu hút nhân tài ngoại kiểu này chỉ còn nước đi  rước mấy đồng chí  phe ta như  Cu Ba, Bắc Củ Sâm, Venezuela, Trung Quốc tương thông lý  tưởng  họa chăng mới  khỏi lo  diễn biến chuyển hóa. Hừm!

 

9-8-22

---------------------------

(*) Ống thuốc lào  để sẵn chỗ ủy ban, muốn  cứ kê vào bắn, mấy phát  cũng được, phê hết  biết trời trăng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét