MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2022

CHUYỆN XUẤT KHẨU

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Ngẫm chuyện  xuất  khẩu, Rau Răm triết  lý:

            - Thời  buổi kinh tế  thị trường, dân mình  sản xuất ra, tốt thì xuất  khẩu kém thì để lại  mà xài, ngon người ta ăn dở mình  dùng.

            Mướp Đắng cũng biểu  đồng tình:

            - Xuất khẩu hàng hóa phải  thế, đưa ra  nước ngoài  phải bảo  đảm chất lượng cao, đáp  ứng tiêu chuẩn này nọ đủ thứ còn tiêu  thụ nội  địa dễ tính, sao cũng được miễn cho rẻ cho nhiều. Nghèo  đành chịu thôi!

            Rau Răm tiếp:

            - Không chỉ hàng hóa mà con người  cũng vậy, chất xám cao  thì tìm cách thoát ra nước ngoài, không thì đầu  quân cho công ty ngoại- một cách  xuất  khẩu lao  động tại  chỗ, làng nhàng bình thường  mới  làm cho  công ty nội.

            Mướp  Đắng   không chịu:

            - Xuất hàng khác xuất người  khác.

            - Khác thế nào?

            - Người  có trình  độ cao  đâu dễ xuất. Không thấy giáo    tiến sĩ đầy  đống ra đó mà chỉ  loanh quanh  khu vực nhà nước  khoe bằng  khoe chức chơi, may  lắm  thì ké được  suất tham quan tiếp  thị mũi  lõ nói chuyện mỏi tay rồi về chứ có nước ma nào ngó. Còn lao động đơn giản tay nghề thấp lại  có cửa, giáo    tiến sĩ không bằng ô sin cửu vạn là vậy.

            Rau Răm nhợm ý:

            - Thế này  thì có thể xuất  được lãnh  đạo  không?

            Mướp Đắng lắc đầu  quầy  quậy:

            - Lãnh  đạo  là những  đại  diện tinh hoa, đỉnh cao trí  tuệ thời  đại, kho tàng tri thức, đèn pha so đường dẫn lối, cột  cờ trong bó đũa, gì thì gì  chứ  tinh hoa  dân tộc tinh túy của giai cấp phải giữ, không thể xuất được.

            Mà thực có muốn xuất cũng  không nước nào dám rước.

            - Vì sao?

            - Lãnh  đạo  là đầu  tàu cách  mạng dẫn dắt nhân dân xóa bỏ xã hội  cũ áp bức bóc lột để xây dựng xã hội mới ưu việt hơn. Lãnh  đạo  chúng ta là lãnh  đạo vô sản có sứ mệnh  đào huyệt  chôn chủ nghĩa tư bản. Các nước đế quốc thực dân tư bản mới nghe thôi  đã rùng mình lạnh gáy rồi, rước vào  để bị chôn theo  luôn sao. Ngu gì chúng rước!

16-8-22

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét