TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ba Quèo kể rằng tay nọ nắm tập đoàn dầu khí rồi lên ngồi đầu bộ giao, toàn chỗ hốt bạc cạp vàng thế nhưng khi bị đưa ra tòa vẫn luôn mồm mình đây trong sạch, chí công vô tư- tin đi!
Tay đầu bộ công thương ngự trên đống vàng núi bạc, đến khi bị bắt vẫn bai bải mình trong sáng như gương, không xơ múi đồng xu cắc bạc của công- tin đi!
Lão thừa tướng làm cho mấy tập đoàn nắm đấm thép hàng tỉ đô đua nhau sụm vẫn nghênh nghênh vỗ ngực ta đây trong sáng, xứng đáng tấm gương mẫu mực vì nước vì dân- tin đi!
Tư Quẹt chõ vào:
- Họ là lãnh đạo, thay mặt cho dân cho nước, phải tin chứ, không thì tin ai!
Ba Quèo tiếp:
- Lại nữa, thằng cha nọ cưới con vợ đã kinh qua quá trình chục năm bán bia ôm. Sau đêm động phòng hoa chúc, tới đâu y cũng xuýt xoa nức nở rằng vợ mình còn gin xịn, trinh tiết trăm phần trăm. Tin quá đi chứ!
Tư Quẹt mỉa:
- Chắc thằng cha này làm nghề tuyên giáo!
- Sao biết?
- Vì y chỉ ba hoa lỗ miệng, quen nói chứ đâu có làm mà biết.
- Bậy nào, y nói đúng theo sách đó.
- Sách nào?
- Sách do nhà thơ cách mạng Tố Hữu viết, từng được đưa vào giáo khoa cho không biết bao nhiêu thế hệ học trò học tập rèn luyện đấy.
- Viết thế nào?
- Ông ta viết về mấy cô gái đĩ trên sông Hương: Răng không! cô gái trên sông - Ngày mai cô sẽ từ trong tới ngoài- Thơm như hương nhụy hoa lài- Sạch như nước suối ban mai giữa rừng… (Tiếng hát sông Hương). Đĩ mà rồi từ trong tới ngoài sạch thơm tinh khiết thời quan chức lãnh đạo nếu dính dấp ba mớ bạc vàng thì có thá gì mà cứ ầm ĩ. Hãy tin đi, nên nhớ mất gì chứ mất niềm tin vào các vị là mất tất cả đấy!
6-8-22
Facebook, 14-10-22,10L,
Trả lờiXóa