MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2022

ĂN VÀO ĐÂU

TIỂU  TỬ VĂN

ảnh internet

            Giáp thắc mắc rằng các vị chức trách nhà nước hưởng đồng lương chết  đói mà vẫn sống phây phây, có  vị còn phất  lên giàu có hơn cả tư sản, vì sao?

 Ất hừ một cái:

            - Sống thì phải ăn, không cho đớp chỗ này  nó phải tìm cách lủm chỗ khác. Trước đây, một  ông chóp bu đã phán một câu rằng tự cứu trước khi trời cứu, thế là người người  nhà nhà đua nhau chân ngoài dài  hơn chân trong tự cứu, riết thành quen.

            Ngành giáo dục, nơi trồng người, có trường mẫu giáo tự cứu bằng cách sớt lạm phần  ăn các cháu, từ lớp 1  sáng học trường chiều học nhà cô giáo, bắt  trò học thêm để thầy thu nhập thêm, nhà trường bày  đủ  loại tiền bắt đóng góp, đã thu học phí còn thu học phạm, ăn vào trò là vậy.

            Ngành y, nơi cứu người, thầy thuốc ăn bệnh nhân bằng  cách nuôi bệnh, khám dịch vụ hoặc câu móc ra ngoài  chữa trị, xắt  bệnh nhân bằng giá thuốc rồi đủ thứ  phí phạm nào thuê  phòng thuê  giường giá cắt cổ, đến sạc điện thoại cũng thu tiền. Ngoài ra  còn ăn theo dịch, duồng dịch  ngoáy mũi lấy tiền, ăn khô máu  bệnh nhân.

            Còn chính quyền, nơi vì dân do dân của dân thì khỏi nói, nay thuế mai phí mốt thất  thoát, thuế phí không đủ thì tham. Tham nhũng tứ tung lung tàng từ trung ương xuống địa phương, khắp các bộ  ban ngành đoàn thể, ăn đút ăn lót, ăn sát ván không chừa thứ gì, ăn cho tàn mạt.

            Đồng lương chết  đói, đói thì tìm cách  xóa đói. Đói thì tìm cách  đục khoét dân, chúng nó no căng lè ra thì dân càng tóp teo vì đói.

 

3-8-22

1 nhận xét: