TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Thành lệ, cứ nhận được trợ cấp hay bất cứ thứ gì, ngay cả việc được ký một tờ đơn Hai Thúng vẫn rối rít ơn đảng ơn nhà nước, ơn đảng ơn nhà nước.
Ba Mủng thấy chướng, cự nự:
- Lãnh lương của dân để phục vụ dân, phục vụ là trách nhiệm của nhà nước cớ sao phải tụng đi tụng lại biết ơn họ là sao.
Hai Thúng phân bua:
- Mình xin người ta cho, được người ta giải quyết, họ có công ơn thì phải biết ơn học chứ sao nữa.
Ba Mủng không chịu:
- Dân làm ra của cải, đóng thuế cho nhà nước, cái gọi là của cải nhà nước kia chính là của dân, xin là xin dân, cho là dân cho chứ nhà nước lấy gì cho để phải biết ơn họ. Nhà nước chỉ có trách nhiệm phân phát chi xuất tiền của dân cho hợp lý chứ họ không có quyền cho, họ có trách nhiệm phục vụ chứ không có quyền ban phát. Có biết ơn thì phải biết ơn dân ơn nước, ơn đồng bào tổ quốc.
Hai Thúng cười khẩy:
- Nhưng người ta vẫn cho, vẫn ban phát mình cũng vẫn phải xin đó thôi!
Ba Mủng xùy một cái:
- Đúng là nhận thức ngược, dân là chủ cứ ngỡ mình đầy tớ nên mở miệng là xin rồi biết ơn, cứ đội nhà nước lên mà thờ, chính quyền là đầy tớ nhưng nghĩ mình là chủ nên cứ ngồi lên đầu dân, trịch thượng ban phát. Ơn dân lộc nước mà cứ nghĩ là ơn vua lộc quan, nhận thức ngược này càng làm cho dân thụ động, sợ sệt chính quyền, càng làm cho chính quyền coi thường dân chúng rồi quan liêu hách dịch, tự tung tự tác, nhũng lạm của dân.
Nay nói làm chủ mai nói dân chủ nhưng điểm mấu chốt này không nhận ra thì cũng chỉ là trò luẩn quẩn.
15-8-22
20-8-22,Facebook,
Trả lờiXóaHan Tran-Chính quyền xứ giẫy chết nó mới biết ơn dân..vì dân bầu nó lên !🤣.