MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2022

GẠT HAY KHÔNG

TIỂU HÙNG TINH

 ảnh internet

            Trong từ điển ngôn từ tuyên truyền tuyên  giáo, dối gạt, lường gạt, phỉnh gạt  chỉ dành  riêng cho bọn ngụy quân ngụy quyền, thực dân đế quốc phản  động   chứ  không  dùng cho lãnh  đạo ta.

            Hỏi  thế  thực chất  có gạt  không?

            Đáp rằng  gạt  hay  không thì không dám nói, chỉ biết  có lão  chức sắc  nọ khi tiếp  xúc với  dân oan vì mất  nhà mất  cửa  rằng  tôi  không gạt bà con  đâu, thế  thôi!

            - Rõ  ràng không gạt, không gạt  mới dám tuyên bố là không gạt  chứ!

            - Thế  tức là đã có gạt, không lão  ta thì cũng  ai  đó trong hàng lãnh   đạo có gạt. Dân bị gạt nên không tin, giờ nói ra  sợ  dân nghi ngờ nên nhấn đi nhấn lại rằng  tôi  không gạt  bà con  đâu để dân người ta  tin.

            Chính tay này  từ hồi  đứng  đầu bộ Dục đã bảo  đảm rằng từ  năm 2010 giáo  viên  sống  được bằng lương, thầy  cô nghe đã lỗ tai ngóng dài  cần cổ. Sau hơn chục năm,  đến bây  giờ (2022) giáo  viên đua nhau  bỏ việc  hàng loạt  vì đồng lương chết  đói! Cũng lão này, khi  làm bí thư Hồ thành, tiếp xúc với  dân Thủ mất  đất  mất  nhà  đã hứa như  đinh  đóng cột rằng  đến tháng 7-2019 sẽ giải  quyết dứt  điểm, thế mà mấy năm sau khi lão hạ cánh   vẫn chưa  hề hấn nhúc nhích gì.

            Nói gạt  thì không  đúng, chỉ  nói dzậy  nhưng không phải dzậy  thôi!

            - Nói dzậy  không phải  dzậy  thì  còn  quá cha nói  gạt, mẹ kiếp!

 

22-8-22

1 nhận xét:

  1. Facebook, 28-8-22,
    Văn Long Hưng-Các cụ ta từng nói :Miệng quan = trôn trẻ. Đúng y boong.
    30-10-22,30L, 10bl, 2cs
    David Cường-Cái lưỡi là của hắn mà lại kg xương thì cứ coi muốn nói sao thì nói.
    4-11-22,Con đường quê hương,
    Trần Kiêm Liên-Tui phỉnh thôi....
    2-1-23,10L, 1bl, 1cs

    Trả lờiXóa