MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2022

CHỐNG LÃNG PHÍ

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

Sáng xe rước đi, tối đưa về, ngày nào quan về đến  nhà cũng liêu xiêu  lệu xệu hừng hực tửu khí. Bà vợ thăm dò:

- Trên đang chủ trương chống lãng phí, thực hành tiết kiệm, ông là chức sắc mà ngày nào cũng ăn nhậu say xỉn, làm sao tiết kiệm chống lãng phí được?

Quan cười hề hề:

- Hết đơn vị này thì cơ sở khác mời đãi, mồi màng bia rượu ê hề không tận hưởng mới là lãng phí. Được ăn được nhậu mà chẳng tốn đồng cắc tiền nhà sao không gọi là tiết kiệm?

Rồi oạch ra ngủ. Được một lát, vợ khều nhắc, quan ú ớ thoái thác xỉn quá, nghỉ! Bà vợ vùng vằng lẫy dọa:

- Tui tốn cả chục triệu  đi “tút” lại, bọn thanh niên còn ngó không chớp mắt thế mà ông đui. Cơm Dương Châu chê mê cơm bụi, bộ thích lãng phí lắm hả?

Quan hơi hoảng, gượng dậy định “thao tác” nhưng oẹp xuống, ọc tràn ra. Bà vợ bịt mũi, xỉa xói:

- Đặc sản cao cấp,món ngon vật lạ phun ra hết cả thế mà già mồm tiết kiệm, chống lãng phí. Hức!

Rạng ngày, sợ chồng ngại ngùng, bà vợ khéo léo rào đón:

- Hô chống lãng phí mà ngày nào cũng rầm rộ ăn nhậu khơi khơi nơi mấy nhà hàng khác gì vạch áo cho thanh tra đóng dấu lưng. Nên chuyển hướng!

- Chuyển hướng thế nào? Quan dè dặt băn khoăn.

Bà vợ kín đáo mỉm cười:

- Thay vì nạp vào hàm thì gợi ý nạp vào phong bì đưa tui giữ cho, gọn huơ, không mất mà gì chẳng có.

Quan nghe, đắc ý gật gù:

- Hay! Đúng là siêu tiết kiệm đại chống lãng phí. Hay! Ôi, sinh ta ra là ông bà già ta, dạy ta tham giỏi chính là bà vợ ta đây, nên chi ta nguyện yêu kính vợ ta như yêu kính ông bà già ta vậy.

 

1 nhận xét:

  1. Facebook, 15-8-22,20L, 5bl, 2cs
    Han Tran-Phong bì tiền đô mới chịu...
    Ba Van-Câu cuối coi chừng zợ ! Kkkk
    Nguyễn Thanh Danh-Về đến nhà thì nộp ngay cho bà sả.
    Tuần sau vợ nhắc, sao tuần nay không thấy mình đi nhậu vậy?
    Hy Võ-Chính sách tiết kiệm của phu nhân, vẹn cả đôi đường!
    Minh Trần Ngọc-Kg sai
    26-8-22,10L
    Tuong Vu-Có rất nhiều người, mà nhiệm vụ của họ là chỉ ăn mặt bảnh chọe, sáng sách ô đi làm kiểng, chiều dzìa ngồi ăn nhâu mà tiền thì được cho vô như nước..Loại những người này ở thời 4.0 nhiều lắm. Họ chỉ làm hoa lá cành cho ai đó mà thôi. Dân gian gọi là "kiếp gián chuột" á.
    Nguyễn Ngọc Sơn-Đâu có thèng nào ngu ,chỉ en mà ko có phong bì.Vừa có en lại vừa có phong bì dày cọp mới thực sự là chống lãng phí và thực hành tiết kiệm cho vợ
    16-10-22,20L

    Trả lờiXóa