TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Nhà bác học Einstein nói một câu đại ý rằng không thể chống lại kẻ ngu vì nó đông quá. Động vào khác gì động ổ kiến lửa, chúng túa ra bu cắn có khi phỏng dái, nên chi phải tránh xa, thua chúng ngay từ đầu.
Có ngu mới cãi nhau với kẻ ngu. Nói trời nói đất nói đúng nói sai gì mặc chúng, cãi với chúng như cãi với đầu gối, ừ thì mày đúng, tao sai! Thằng ngu lên tiếng thì nhà thông thái phải im là vậy!
Nhiều kẻ học thức lúc đầu cãi chống lại nhưng không nổi đành nhắm mắt bưng tai ngậm miệng, mackeno (mặc kệ nó) để tránh rầy rà khỏe thân. Chịu ngậm đôi khi còn ngậm được tiền đâm ra thỏa hiệp gục gặc tán đồng với ngu, dần dà quẳng bỏ cái thông, đội luôn ngu lên đầu tụng ca thờ phượng nó. Giả ngu lâu ngày thành ngu thật, đố ai đủ bản lĩnh trường kỳ chống ngu.
Thường thì ngu đi với dại ngốc đần độn thành ngu dại, ngu ngốc, ngu đần, ngu độn đằng này ngu không đi với dại mà ngu ngổ ngáo, ngu ngược ngạo, ngu đè đầu cưỡi cổ, làm thầy làm cha người ta, bắt người ta phải nghĩ ngu, nói ngu, làm ngu như nó mới ác chứ! Làm thầy thằng ngu đã khổ, bị thằng ngu làm thầy thì có nước chết!
Ba đồng đổi lấy một xu, thằng thông đi học đứa ngu giảng bài. Ngu lên ngôi, ngu thống trị, ngu cai quản học thuật, ngu cầm quyền trượng tri thức, ngu nắm cán cân công lý, ngu hết trơn hết trọi.
Cụ Ông Ích Khiêm, một võ quan thời Nguyễn vốn ghét bọn quan lại trong triều gian xảo đốn mạt nên chửi: Trên chó, dưới chó, chó hết! Trong trường hợp này chắc phải sửa lại: Trên ngu, dưới ngu, ngu hết!
25-8-22
Facebook, 4-9-22,50L, 6bl, 8cs
Trả lờiXóaTran Huyen-Trí tuệ leo cây... đỉnh, ngọn !
Tien Nguyenkim-TRẠI SÚC VẬT !
tinhlevan64@gmail.com14:03 3 tháng 10, 2022
...vâng, ngu, ngu nữa, ngu mãi...
6-11-22,20L,1cs
Trần Kiêm Liên-Vì cái ngu không bao giờ ngừng lại.... nên ngu càng ngày càng đông