MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2022

QUAN NGẬP HÀM PHỐ NGẬP TRÀN

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Ngoài: Cơn mưa ập  tới, luồng mạch lưu thông rối loạn hẳn, xe người túa lên lề. Trong quán cà phê cóc:  Nghị hội chống ngập.  Hai Grap than thở:

            - Mưa là ngập, ngập tràn lan,  phố xá đồng bằng ngập đã đành  đến thị thành  vùng cao  cũng không thoát  khỏi ngập. Bà Thuỷ tung  hoành áp  chế phủ đầu ông Địa hoài hoài, ngập như  một  loại “nạn nước”.

            Hàng chục năm, xuất hàng chục nghìn tỉ đồng  này   sang hàng nghìn tỉ đồng khác để chống nhưng rồi ngập  cứ ngập. Mùa mưa trên thành phố  quê ta lúc đầu  có hàng trăm điểm ngập nay chỉ còn một điểm.

            Ba Gác đế vào:

            - Thế là “nạn nước” bị đẩy lùi, hàng trăm điểm chỉ còn một  điểm như vậy công cuộc chống ngập  có hiệu  quả, thắng lợi chứ!

            Hai Grab hừm một cái:

            - Từ hàng trăm điểm lẻ tẻ, chỗ này  chỗ nọ ngập còn nay cả thành phố thành  một  điểm ngập, ngập  toàn diện, đại ngập! Mưa  là ngập, phố thành sông, có nơi tràn siết  như lũ quét.

            Tư Bốc Vác xen vô:

            - Nghe đâu có nữ đại biểu Lu đã khuyên mỗi nhà nên dùng  cái lu hứng nước để  chống ngập, sao không theo cách của mụ ta? Hay  là muốn trở thành  thành phố Venice của Ý để thu hút  du khách. Chính tay  phó chủ tịch đã từng phát  biểu ngập của thành phố  là hình ảnh  rất  đẹp đó mà.

            Hai Grab đổ bực, xẳng giọng:

            - Đừng cà rỡn ba chuyện điên điên đó nữa, nói đi, lúc nào  thì thành phố hết ngập?

            Tư Vác  ỡm ờ:

            - Lúc quý quan chức lãnh đạo hết ngập.

            - Nói vậy ý gì?

            - Có ngập mới  có chống ngập, có chống ngập mới ăn ngập.

            - Ăn ngập  gì?

            - Ngập mặt  ngập mày ngập mồm ngập họng, hết lớp này  đến lớp khác  hô gào chống ngập, đổ ngân sách  chống ngập, duy trì ngập đê ăn ngập. Chúng còn ngập  hàm ngập  họng thì vẫn còn cảnh ngập đường ngập phố. Chỉ khi nào chúng hết ngập  mồm  thì thành phố mới hết ngập, mà biết đời nào!

Thôi nhé, cứ yên tâm sống chung với ngập, xem như  hình ảnh rất đẹp của thành phố vậy!

Xong vỗ tay hát: Mùa mưa trên thành phố… ôi  đẹp  biết bao, biết mấy  tự hào!

 

17-8-22

1 nhận xét:

  1. Facebook, 20-8-22,20L, 5bl
    Trần Kiêm Liên-Đóng lệ phí đường bộ mà đi được cả đường sông ,dân lời to rồi
    27-10-22,10L, 2bl

    Trả lờiXóa