BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Thượng thần Sấu đảm quốc trọng sự độ rày đau yếu, suy sụp thấy rõ, chắc không trụ được lâu. Bọn thủ Tra và bí Vồ dưới trướng theo sát tình hình, tay nào cũng tính toán nước cờ, quyết chớp thời cơ, lúc này mà lơ là sơ sẩy là mất tiêu.
Trước tình thế đó, thủ Tra vội họp tham mưu tìm kế chiếm thế thượng phong.
Chạch trợ lý khuyên cần tiếp cận thăm viếng thường xuyên, phải tranh thủ tối đa tình cảm lão Sấu vừa nắm bắt tình hình để tránh tình huống bất ngờ, nhất là bị bí Vồ đi bước trước và chiếm ưu thế.
Ngạnh tham vấn vốn xương xẩu, bàn khác đi bằng cách kể một chuyện. Rằng thiếu úy Tô Hiến Thành triều nhà Lý đổ bệnh nặng, Thái hậu tới thăm và hỏi: Nếu chẳng may ngài trăm tuổi thì ai có thể thay thế. Hiến Thành tiến cử Trần Trung Tá đang thực thi nhiệm vụ ngoài triều. Thái hậu ngạc nhiên: Tán Đường ngày đêm chầu chực chăm sóc sao không đề cử mà đề cử Trung Tá. Hiến Thành thưa: Nếu Thái hậu cần người hầu hạ thì xin cử Tán Đường còn cần người nắm trọng trách để lo cho dân cho nước thì xin cử Trung Tá. Thái hậu nghe theo, khen là trung nghĩa, sáng suốt.
Bài học rành rành ra đó, ngài chớ quan tâm chuyện chầu hầu mà hãy tập trung vào quốc sự, vậy mới có cơ được kế thừa cương vị đầy trọng trách.
Lời khuyên tưởng ngon nào ngờ thủ Tra gạt phắt:
- Mấy tay đó dưới trướng Tô Hiến Thành còn ta dưới trướng lão Sấu, lão Sấu chứ đâu phải Tô Hiến Thành. Theo lời ngươi thì chỉ có nước bó tay ngồi nhìn bí Vồ chiếm ghế giữ thế thượng phong, đi sau ngửi khói người ta và biết đâu cái ghế thủ Tra này còn không giữ nổi. Rõ khuyên xằng!
Nói xong tức tốc sai Chạch gác tất cả mọi việc, gấp rút biện lễ vật hậu hĩnh, tới thăm viếng lão Sấu ngay.
11-2019
Facebook, 25-8-22,15L
Trả lờiXóa26-10-22,15L, 1bl, 1cs