MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2022

CHỌN SỐ

TIỂU HÙNG TINH                  

ảnh internet

            Sáu Xịn làm ăn trúng khía, phất, chơi luôn chiếc tay ga, tiếp đến là phần đăng kí. Phải chọn được con số hên, trâu tậu nổi thá gì sợi dây mũi, có tốn kém tí chút nhưng cho nó tròn trịa như ý. Vợ Sáu bảo:

            - Tôi nghe người ta nói chín nút hên. Hay ta xin cho được con 9.

            Sáu gạt phắt:

            - Chín là số dương cửu, trời đứng bóng thì xế, số này là số tận. Bà mày không nghe  nói “chín lênh đênh” sao?

            - Thế số 8?

            - Không được- Sáu giật nảy người- bộ muốn ăn còng số tám hả?

            - Số 7?

            - “Ba chìm bảy nổi” không xong.

            - Số 6?

            - Sáu là lục, lục cực không chơi, chơi chắc sa vào lục đạo ta bà.

            - Số 5?

            - Không được, đi xe phải an toàn xa lộ chứ “năm ăn năm thua” coi chừng bán mạng.

            - Số  3?

            - Lại “ba chìm bảy nổi”, không khéo gặp dân ba trời ba đất ba búa ba xị  chúng a vào có nước chết. Tôi thấy con số 2 coi bộ tốt.

            Vợ Sáu nghe lồng lên:

            - Hai hả, bộ tậu xe để ông  đèo thêm con vợ hai bỏ gái già này sao? Không được! Chọn số 1 được rồi.

            Sáu lắc đầu:

            - Kiểu này bộ bà muốn ếm tôi “một đi không trở lại” sao?

            - Thế số 0?

            - Số 0 như không số, bộ muốn triệt tiêu luôn sao?

            - Nhưng cũng phải đăng kí mới lưu thông được, đã đăng kí thì có số, trừ con số 2 tôi không cho còn số nào ba mày cũng chê thì làm sao?

            Sáu ỉu xìu:

            - Khó nhỉ, thôi cứ đăng kí đại đi, số gì mà chả được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét