MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2022

TƯ BẢN GIÃY CHẾT

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Trùm Bí hằm hè:

            - Phải xóa bỏ chế độ tư hữu, triệt tiêu bọn tư sản, thực hiện sứ mệnh cao cả thiêng liêng của giai cấp vô sản là  đào huyệt  chôn chủ nghĩa tư bản.

            Trợ Dùi can:

            - Ta vừa phất ngọn cờ hòa hợp hòa giải bây giờ lại đòi chôn chúng nó coi chừng bị lên án là trở mặt, không khéo bị trả đũa cấm vận đấy! Nên dùng tư bản chơi tư bản, cho chúng nó đánh chúng nó, kiểu gậy ông đập lưng ông.

            - Gậy  ông đập lưng ông thế nào?

            - Đánh cho  chúng nó giãy chết rồi tống bọn giãy chết  này  sang  xứ giãy chết cho chúng giãy chết chung với nhau, giống như gieo dịch, làm lan truyền dịch bệnh vậy. Ta khỏi mang tiếng tàn sát mà  có thể tiêu diệt  thế giới tư bản tận gốc rễ, một tên trúng hai đích.

           Trùm Bí nghe theo.  Một thời gian có người qua xứ giãy chết về báo lại rằng chúng nó sang đó giãy hoài không chịu chết    cứ mạnh khỏe sống nhăn ra, không biết chúng ăn bơ thừa sữa cặn như thế nào mà đứa nào đứa đó  phơn phởn hồng hào, không xanh xao như thời ăn bo bo rau muống nữa đâu.

            Trùm Bí hừm một  cái:

            - Chúng nó chưa chịu  giãy chết thì phải làm cho chúng giãy chết, ta phải tung người qua hầu đẩy nhanh quá trình giãy chết của chúng  càng sớm càng tốt để góp phần giải phóng nhân loại.

            Trợ Dùi băn khoăn:

            - Qua đó  bằng đường nào?

            Trùm Bí hất hàm:

            - Theo đường du lịch, du học. Nên nhớ phải ưu tiên đưa thế hệ 5C (CCCCC- con cháu các cụ cả) qua làm tiền trạm như gửi con tin  để tránh nghi ngờ, tỏ tình hữu nghị rồi tìm cách tạm trú lì, kiếm cái thẻ xanh thường trú xong nằm vùng đấy. Để tao ở nhà gom tiếp một mớ thật bộn rồi sang đánh tiếp cho bọn chúng nó hết giãy giãy mà chết thật luôn. Mẹ nó, sợ gì!

 

19-5-22

1 nhận xét:

  1. Facebook,24-5-22,65L, 29bl, 1cs
    TLKT, 40L, 20bl, 5cs
    Huong Le-Chúng giẫy mãi ko chịu chết đồng chí mình qua đó cùng giẫy , công bằng sòng phẳng mẹ nó ! Sợ gì .
    Võ Quý Sỹ-Giải phóng kiểu Putin hả ?
    Etiene Saint-Và cũng là dịp may hiếm có để "phe yêu chuộng hoà bình, QUÝ chiến tranh" nổi danh đôi chút. Chứ cứ bị ngụp lặn mãi, cố mà không thể ngoi lên được.
    Quan điểm nhất quán trước sau như một : Khá, giỏi chưa biết đâu kể cả NGU, nhưng muốn nổi danh phải tìm mọi cách, mọi thủ đoạn đê hèn để DÌM kẻ thắng xuống bùn đen. Tự nhiên mình sẽ NỔI, đấy là cách ganh đua, kèn cựa nhỏ mọn, so sánh của những kẻ bất tài vô dụng, tham lam, sĩ diện, dối trá, lừa bịp và háo thắng.
    Tan Nguyenmnh-Đã có nghiên cứu, phân tích cái sự giãy hoài mà ko chết. Thôi thì xin phân tích ngược lại vậy.
    26-7-22,15L, 3bl, 2cs
    Hy Võ-Tư bản giãy chết lâu quá! Lạ, qua mấy thế kỷ rồi chẳng chết. Chả bù cho chủ nghĩa gì đấy, ngỏm rồi!

    Trả lờiXóa