MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 31 tháng 5, 2022

CHƠI DAO…

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Trong kí túc xá còn gọi là khu người nghèo, sinh viên nào cũng âu lo tất bật. Nào lo học, lo sách vở tài liệu, lo miếng ăn… Nỗi lo sớm hằn trên khuôn mặt nam thanh nữ tú. Chỉ riêng nàng Rượng là phỡn phơ thoải mái. Nhờ trời có chút nhan sắc mặn mà lại khéo đưa mắt liếc tình nên hớp hồn không ít chàng trai.

            Không ngày nào thiếu bạn trai chầu chực. Mà phải công tử xe người xịn mốt mới được nàng chiếu cố. Rượng sống hiện đại lắm.

            Có cô bạn lớn tuổi phòng bên thân tình khuyên:

            - Bọn mình nhà nghèo trọ học xa, nghèo chơi với nghèo được rồi, đua đòi theo người ta  gia đình chu cấp sao nổi.  Chơi dao coi chừng đứt tay đó!

            Rượng hích một cái, nguây nguẩy:

            - Có thân tự biết lo, đây khỏi nhờ ai lo.  Nói cho đằng ấy biết, nhờ thiết lập được nhiều “đối tác” mà đây tự lập, khỏi mất công chạy chọt làm thêm như ai khác vẫn sống khỏe. Đây quan hệ có điều kiện chặt chẽ, giới hạn nghiêm ngặt.

            - Điều kiện, giới hạn thế nào?

            - Đơn giản thôi. Khoác tay- chầu ăn sáng, hôn má- tiền xài một ngày, hôn môi- tiền xài một tuần. Vi phạm bị khiển trách thì bị phạt gấp đôi, cảnh cáo thì phạt gấp ba.

            Cô bạn lớn tuổi trố mắt lùi ra. Rượng càng đắc ý ngặt nghẽo.

            Chưa đầy một năm, tự nhiên  nàng Rượng xuống sắc, ủ rũ. Các “đối tác”  thường xuyên rập rình chầu chực trước kia đã biệt mù tăm dạng. Nàng Rượng bỏ học, về quê. Mấy cô  cùng phòng xầm xì bàn tán nghe đâu có dấu hiệu… Chắc cũng vì sự cố kĩ thuật mà bứt luôn giới hạn  mong manh. Nếu đúng thế thì thôi rồi Rượng ơi!

1 nhận xét:

  1. Facebook, 31-5-22,50L, 12bl
    Quoc To Cong-2 vạch rồi.
    4-8-22,15L,
    Tony Thái-Khác nào cho phép sv bán dâm?

    Trả lờiXóa