MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2022

CHẠY ĐUA VŨ TRANG

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Lươn trợ lí và Chạch chuyên viên đều ráo riết tranh thủ sự quan tâm của Trê trưởng. Lươn chớp được tin Trê cái tượng bầu liền gói năm chỉ tới biếu, gọi là chút tình em út mừng anh chị.

            Cống nộp xong, thấy Chạch chuyên viên chưa biết gì, Lươn trợ lí đắc ý định giấu nhẹm để độc quyền thông tin nhưng rồi nghĩ: Mình tốn kém cống nộp còn nó vẫn nhởn nhơ không hao đồng cắc. Không thể được, thằng này rút túi thì đứa kia phải móc bọc. Thế là Lươn trợ lí ló chuyện cho Chạch chuyên viên biết. Chạch hoảng hốt hỏi Lươn đi hết bao nhiêu? Lươn nghĩ hiểm, quyết bắt nó chịu đòn đau nên bảo : Một cây.

            Chạch về nhà suy đi nghĩ lại, kiểu này thằng Lươn biết và tình cảm trước là nó thắng mình một bàn. Thù này phải trả, liền chơi gấp ba, ủng hộ luôn cây rưỡi. Đi sau nhưng tới trước, chậm mà chắc, cho nó một bài học. Tính rồi thực thi ngay.

            Báo tin cho Chạch biết rồi, Lươn về ngẫm lại, tức! Chắc thằng Chạch sẽ đi cao hơn và niềm ưu ái của Trê trưởng sẽ nghiêng về nó. Biết thế ém tin còn đỡ.. Nhưng lỡ phóng năm chỉ không lẽ bỏ cuộc. Thế rồi Lươn trợ lí đi bổ sung một cây, gọi là do quá vui nên mừng rồi mừng nữa, trước mừng anh chị sau mừng cháu.

            Chạch nghe tin Lươn đi bổ sung, hốt hoảng đóng góp tiếp một cây. Cương hả, chơi mày liền! Hãy đợi đấy xem mèo nào cắn mỉu nào cho biết!

            Càng về cuối, cuộc đua càng tăng tốc, quyết liệt đến chóng mặt. Lươn trợ lí nghĩ mình có công đầu phát hiện mà bị nó qua mặt, tức, phải cho nó một trận. Chạch chuyên viên nghĩ vì thằng Lươn ba xạo, đóng một thốt thành mười kéo mình chạy đua đến khuynh gia bại sản, tức, phải cho nó một trận.

            Đến khi nghe Trê đực đem Trê cái đi siêu âm không phát hiện gì cả thì cuộc chiến tranh nguội đến thời kì kết thúc mà chuyển qua chiến tranh nóng, Lươn trợ lí và Chạch chuyên viên lao vào nhau.

1 nhận xét:

  1. Facebook, 29-5-22, 40L
    TLKT,29-7-22,
    Một Thời Để Nhớ-Câu chuyện cổ tích thời 4.0. Cố lên nào. Ước gì mình là Trê trưởng

    Trả lờiXóa