MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2022

LẤY QUẦN XÀ LỎN CHE LẠI

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Chuyện kể rằng đại dịch covid hoành hành làm cho dân chúng khốn đốn, người chết như ngã rạ thế mà tay  giám đốc sở lao động thành Hồ cương mồm phán rằng “chưa ai thiếu ăn, thiếu mặc, khốn khổ vì dịch…”. Lời thối bị dân mạng ném đá, y lui tới phân bua, chối rồi nhận, nói lộn xin nói lại nhưng  càng nói lại  càng lộn, rõ dối còn gian!

            Ngờ vực học vấn của y, theo dõi trình độ và nghi rằng y học chụp học giựt  bằng dỏm. Truy tiếp mới lòi chuyện  là trùm ăn bẩn. Ai đời nhân danh  tổ chức nhà nước vận động tạo quỹ hỗ trợ phòng dịch mà cha con bộ sậu lại  móc ngoặc chia chác, ăn như dịch hại, lộ mặt gian manh.

Tanh tưởi bẩn thỉu quá, biết không trụ nổi, nấn ná có khi ra tòa, y vội viện lý do vì cống hiến hi sinh cho dân cho nước nhiều quá nên sức khỏe giảm sút 70%, xin về hưu non hưởng chính sách.

Binh pháp xưa có  36 kế (tam thập lục kế), kế thứ 36 là chạy trốn (tẩu vi thượng sách), binh pháp nay phải thêm kế thứ 37  là hưu vi  thượng sách mới đầy đủ. Cũng là chạy có điều không trốn mà vẫn được hưởng hưu bổng, chế độ chính sách ưu đãi, vẫn là  lãnh đạo hưu trí, nguyên này nguyên nọ đề huề như ai chứ mà  đeo đẳng  cái ghế biết đâu  lại bị ra tòa sộ khám.

Có điều nhục, tới đâu cũng bị  nhòm ngó xầm xì, bị người ta phỉ nhổ không bỏ bộ mặt vào đâu cho được.  Nhưng rồi nghĩ cái  ặt đó cũng như con ặc, cứ lấy  quần xà lỏn che lại, hề gì đâu!

 

9-5-22

1 nhận xét: