MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2022

CẢ HỆ THỐNG VÀO CUỘC

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Họ Hùm ngự ngôi cao, giao nhà Beo coi triều chính, Sói quản phủ, Cáo Chồn coi huyện xã tạo thành hệ thống vững chắc, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Tinh Tinh được phân nhiệm vụ giám sát.

            Ngày nọ, rộ chuyện huyện Cáo bắt gà, có  kẻ khuyên rằng sảy nảy cái ung,  nên trừng trị ngay để làm gương nhưng lão Hùm bảo tưởng đâu chúng bắt heo chứ ba con gà vặt vãnh, bỏ qua. Lộ chuyện phủ Sói bắt heo, lão Hùm cũng cho rằng tưởng chúng bắt con bò chứ heo là chuyện nhỏ, bỏ qua. Cả khi bể chuyện bộ Beo bắt bò, lão Hùm cũng cho là chuyện vặt như ghẻ  ngoài da, chỉ cần  gãi gãi ít cái là hết ngứa thôi, bỏ đi! Tinh thần là đánh chuột  không khéo vỡ bình, chỉ cần nghiêm túc phê bình rút kinh nghiệm là xong.

            Nhận chỉ thị, Tinh Tinh tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm ngay. Được ban phép xóa tội,  bọn beo sói cáo càng  đua nhau  tha bắt, bò heo gà có nguy cơ tuyệt chủng. Chuyện đến tai, lão Hùm lên gân bảo không có vùng cấm, quyết nghiêm trị nhưng rồi đâu vào đấy, bọn beo sói cáo ngày càng ngang ngược, hung hãn, trắng trợn.

Có loài thắc mắc sao lão Hùm không  mạnh tay cho vào lò, Tinh Tinh  bực bội dằn lời:

            - Cứ có tội là cách, cách  hết kiểu này thì bầu sao kịp, phải vì sự nghiệp chung chứ động cái cách động cái cách, cách hết lấy ai làm việc.        

            Tìm  hỏi  Gấu, lão ta thầm thì:

- Không cho Cáo bắt gà thì lấy gì  nó dâng cho Sói, không  cho Sói bắt  heo  thì lấy gì chúng cống lên Beo, không cho Beo bắt bò thì lấy gì để chúng cúng dường lên ông Hùm. Tiếng là vi phạm  chứ thực ra là chúng  đang mẫn cán thực thi trọng trách của hệ thống chính trị nhà Hùm đấy.

            Sau đó chỉ còn nghe tiếng thở dài của rừng thẳm.

 

13-5-22

1 nhận xét:

  1. 15-5-22,25L, 2bl, 2cs
    Tuong Vu-Chuyện bên lê có "liên hệ" xa gần.
    Ở vùng tui xưa kia có mẹ út mặc quần đen vá gấu áo giật vai vùng lên cách mạng. 50 nằm sau, tui gặp lại bả tay bắt mặt mừng tui bả nói "xưa tao ngu, tao ít học mày à bị chúng lừa..". May mà bả ít học và già, trẻ tí thì không Ts cũng là bà thạc sĩ chứ chả chơi.
    Nhìn lại bả tui thấy chán chán sao đó, rồi tự hỏi đồng bào tui ư? Nghe nói giờ bả chết rồi, nhưng ai bỏ tiền ra chôn bả thì tui hổng biết.

    Trả lờiXóa