MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2022

CHA BEO SINH CON CỌP

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Đại quan Dương  Beo, có con là công tử Dương Hùm vừa thực hiện chuyến “du dịch vụ” liên tỉnh về liền gọi tới hỏi:

            - Nơi mày đi qua, các quan địa phương đón tiếp thế nào?

            Dương Hùm nói:

            - Con tới Tây Tỉnh, quan trấn nhậm ở đây đón tiếp rất sơ sài, chỉ mời có một chai nước tinh khiết còn tới Đông Quận được quan chủ tể ở đây đãi một bữa mồi bia ứ hự.

            Dương Beo hực một cái:

            - Tay chủ lệnh Đông Quận thế mà đàng hoàng còn tay trấn Tây Tỉnh này năng lực không ra gì lại còn dính dáng tiền sự, ta bao dung nâng đỡ đề bạt thế mà chẳng biết điều, dám xử bạc với con ta, ông cho mày về vườn cái là xong.

            Dương Hùm vội vàng lên tiếng:

            - Ấy chết, đó là con nói chuyện đón còn chuyện đưa tiễn là khác. Tay trấn Tây Tỉnh  chỉ tiếp có một chai nước lọc mà tiễn con cả chục nghìn đô còn tay chủ tể Đông Quận đón ầm ĩ vậy nhưng phớt lờ chuyện đưa tiễn.

            Dương Beo chậc lưỡi:

            - May, mày không nói chút nữa tao lầm. Phải làm việc lại với tay chủ tể  Đông Quận này để bắt y hoàn thành nhiệm vụ, có đón thì phải biết đưa chứ! Đón chưa quan trọng, đưa mới là chủ yếu.

            Dương Hùm nhanh nhảu:

            - Bố yên tâm, để việc này con tính, khỏi thèm xuống dưới đó mất công mà chính nó phải đưa lên, bắt lỗi phạt đền, láng cháng là cho ăn thêm thẻ đỏ, trị mới được!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét