MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2022

NGU HÓA QUAN

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Lật Hòa vương, Sản đế lên ngôi. Việc đầu tiên là  sắp xếp bộ máy, cho bọn thuộc hạ  vốn là binh nha ít học làm quan  lại  cai trị.

Có người bảo rằng cai quản xã hội là việc hệ trọng, cắt cử bọn nha thuộc vô học kia làm lãnh đạo coi chừng làm hỏng mọi thứ, khuyên nên chọn bọn quan lại cũ vì chúng có trình độ, rành nghiệp vụ.

Sản đế trừng mắt:

- Ta  lật  Hòa vương để cướp quyền chính, bây giờ lại giao cho  bọn quan lại cũ cầm quyền khác gì trao quyền vào tay địch. Ngươi ăn nhằm thứ gì mà khuyên lạ thế!

Người nọ cố  tình vớt vát:

- Nhưng bọn nha binh kia ít học, chỉ biết gươm súng, cộng trừ hai phép chưa thông thì làm sao gánh vác được  trọng trách cai quản  xã hội, dốt cầm quyền thì hậu quả khôn lường.

Sản đế hất hàm:

- Không có thì bổ sung, nhanh chóng  chuẩn hóa trình độ, đi tắt đón đầu để cấp kỳ trí thức hóa đội ngũ quan chức.

Thế là người ta gấp rút  đại học hóa, thạc sĩ- tiến sĩ- giáo sư hóa, không bao lâu có  một đội ngũ khoa bảng hàng  đầu khu vực và thế giới nhưng trình độ chẳng nâng cấp chút nào  mà còn có mòi suy thoái nghiêm trọng. Dốt không  có bằng cấp còn đỡ chứ dốt  mà đầy mình học hàm học vị thì vểnh mặt ta đây, vỗ ngực ta nhất, câng câng đỉnh cao trí tuệ, không thèm nghe ai, không còn coi ai ra gì nữa. Ngu ngang ngược, ngu ngông nghênh ngạo nghễ, ngu   không ai chịu nổi. Xã hội ngày càng rối ren.

Trước tình hình bế tắc đó, có người gợi ý nên dùng người thông, Sản đế nói cương:

- Khẩu hiệu ta là trọng dụng hiền tài, vẫn mở rộng cửa cho người thông đấy chứ!

- Nhưng chỉ dùng người thông làm kẻ thừa hành để sai bảo chứ  không dùng làm lãnh đạo quản lý thì sao thu hút và phát huy tài năng họ được.

Sản đế bần thần ngẫm nghĩ rồi gục gặc: Ngu dễ sai, thông khó trị,  càng tài năng trí tuệ  càng khó cai quản, phải làm cho cùn nhụt  mới được. Ta có cách.

Không bao  lâu  cũng thu nạp được những người gọi là thông minh sáng láng có điều bọn này  không dám sáng kiến phát minh tìm tòi sáng tạo  gì, không dám nhận định đúng sai, không dám có ý kiến riêng, chỉ biết gật gù dạ huện,  ăn hùa nói theo, nhai lại giọng điệu cấp trên, không những thế  còn  chuyên hửi háng tâng tán bọn dốt nát.

Thông biến chất, thông  bị ngu hóa mất rồi.

 

26-5-22

           

1 nhận xét:

  1. Facebook, 30-5-22,40L, 3bl
    Alex Tran-Khi phải "nhất trí" nhiều quá thì ngu lúc nào cũng không hay
    Nang Phan-Đất nước vô phước gặp toàn lãnh đạo mua bằng nên tiến sĩ nhiều mà chẳng có phát minh nào cả ! Chỉ giỏi gật
    31-5-22,25L, 3bl, 1cs
    Thuy Ho Lai-Ngu + Ác = Diệt vong
    4-8-22,45L, 6bl, 2cs
    Nguyễn Ngọc Sơn-Khi ai đó đi đầu xuống đất thì mọi giá trị đều bị đảo ngược thôi.

    Trả lờiXóa