MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2022

PHIÊN TÒA UNG THƯ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Hai phạm nhân liên quan đến ung thư vừa bị giải đến, Diêm tòa đập búa gọi, một tên phốp pháp được điệu ra, vừa đi vừa nhăn nhó rên rỉ. Hỏi vì sao, y thưa rằng ung thư giai đoạn cuối. Diêm tòa cho tra hồ sơ hành trạng thấy y nhậu nhẹt liên tu,  vợ bé bồ nhí ôm ốp hà rầm, ngạc nhiên hỏi khỏe thế này sao bảo ung thư.  Y khai theo sách tam thập thất kế.

            Diêm tòa làm lạ bảo xưa nay  binh pháp chỉ có tam thập lục kế, kế thứ 36 tẩu đào vi thượng sách (trốn chạy là thượng sách) là hết, làm gì có kế thứ 37. Y bảo kế đó xưa rồi, phải bổ sung kế thứ 37 là bệnh vi thượng sách. Các đồng chí lãnh đạo cao cấp khi ra tòa đều khai không ung thư cũng tâm thần nhờ thế  mà đều được  miễn giảm hoặc tha bổng, điều này thành tiền lệ, con nhân đó cũng học theo.

            Diêm tòa lắc đầu:

            - Ung thư giả, tâm thần giả, giả bệnh, bệnh giả dối gian dóc XHCN khó lường,  nhưng  đã thành tiền lệ, ta phải chấp hành nghị quyết chứ đâu xử khác được.  Nay tòa tuyên cảnh cáo rút kinh nghiệm.

            Tên ung thư giả rập đầu vạn tuế đèn trời công minh sáng suốt.

            Lại gõ búa cho gọi tên ung thư thứ hai. Một tên vừa khệ nệ vừa khúm núm bước ra, mồm luôn kêu oan. Tra hồ sơ, Diêm tòa quát:

            - Hóa ra ngươi là thứ trưởng ngành y, lương y như từ mẫu mà  câu kết với bọn y tặc để bán thuốc ung thư giả. Nắm trọng trách cứu người lại cầm đầu đi giết người, tại sao?

            - Dạ, không phải con cầm đầu.

            - Thế đứa  nào cầm đầu?

            - Là nữ kim tiền bộ trưởng.

            - Sao con mụ kim tiêm ấy  không chịu hầu tòa?

            - Dạ, bả có ô che chắn nên  chỉ bị kỉ luật gãi ngứa còn bao nhiêu tội đổ đầu con, bắt con chịu trận.

            Diêm tòa ngẫm nghĩ rằng bọn chủ mưu giấu mặt chỉ đẩy đứa tép riu ra  chịu án, đánh ngang bụng thì chết  thằng nào nên làm phép chiếu cố công trạng thành tích, tuyên đại 4 năm tù rồi hô bãi tòa.

            Bị dẫn đi,  y vẫn lu loa đau quá, oan quá! Tên áp giải xỉ vào tai:

- Nên nhớ  đứa ăn trộm 6 buồng cau bị 9 năm tù,  1 con vịt bị 7 năm tù, tội bán thuốc giả của ngươi  là tội giết người, kêu ca coi chừng bị xử nghiêm là nguy đấy, khôn hồn hãy câm cái lỗ mồm  kia lại!

24-5-22

1 nhận xét:

  1. Facebook, 27-5-22,35L, 9bl, 2cs
    Nguyễn Thanh Danh-Cứ khuyến khích tham nhũng thì họ sẵn sàng hy sinh đời bố củng cố đời con. Moá, sợ gì!
    Long Nguyencuu-Xứ Vịt nó thế
    Can Nguyen-" Cán bộ sai thì xin lỗi trước dân. Dân sai thì dân phải CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC PHÁP LUẬT ( lời của một vị ĐẠI QUAN ) ". Xã hội ngày nay nó thế đấy!
    TLKT- Hanh Tran- Hay 👍
    30-5-22,22L, 4bl, 1cs

    Trả lờiXóa