BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Người ta hô hào chống tham nhũng, ai cũng căm ghét, muốn tận diệt tham nhũng thế mà nó đến đâu cũng oang oác rằng phải sống chung với tham nhũng. Đúng thằng cha phản động.
Hỏi sao nói năng ngược đời trái với chủ trương đường lối vậy, nó bảo:
- Quan tham lại nhũng, bây giờ đánh diệt hết thì lấy ai làm việc. Cứ hở ra là cách, hở ra là diệt thì bầu bán làm sao cho kịp để có người điều hành bộ máy nhà nước. Khoảng trống quyền lực, xã hội mất quản lí với tham nhũng bên nào quan trọng khẩn thiết hơn. Phải sống chung với tham nhũng thôi!
Đi làm quan là để tham nhũng, không cho tham nhũng hỏi ai thèm làm quan, bộ không cần có người điều hành bộ máy nhà nước à? Không thấy ư, lo một chân cán bộ đã phải tốn hàng chục tới hàng trăm triệu, kiếm một chân chức sắc tốn hàng tỉ, lọt vào ghế cao cấp phải chi hàng chục tới hàng trăm tỉ. Tiền đó bỏ ra không để cúng dường làm từ thiện làm phước mà là con tép câu con tôm, để có lãi. Không lẽ hàng trăm tỉ bỏ ra chỉ để thu về tháng vài chục triệu tiền lương. Không tham nhũng lấy chi bù vào, lấy gì sinh lợi. Tham sinh quan, thử tưởng tượng một xã hội không có quan thì thế nào, lấy ai lãnh đạo chỉ huy, phải cho quan lại người ta tham nhũng chứ. Sống chung với tham nhũng là vậy!
Đánh tham nhũng là ta đánh ta. Ta với tham như hình với bóng, như tay trái và tay phải trong một cơ thể. Nay tay trái moi khoét không lẽ tay phải vung dao chặt bỏ, đành dung dưỡng và sống chung với tham nhũng như sống chung với covid vậy.
Ghét nó, khó thông nhưng biết giải làm sao.
31-5-21
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét