MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 12 tháng 6, 2021

ĐỘI LỐT LOÀI ĂN CỎ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Sói cha chết, sói con lên ngôi chúa rừng liền xuống chiếu chiêu an,  truyền đại cáo khắp chốn  để yên lòng chúng loài.

Dê con đọc được liền hí hửng về mách dê mẹ rằng  chúa sói mới luôn đề cao loài ăn cỏ. Một của loài ăn cỏ, hai vì loài ăn cỏ, nào loài ăn cỏ biết, loài ăn cỏ bàn, loài ăn cỏ kiểm tra, loài ăn cỏ hưởng. Thậm chí  sói chúa còn xưng là con em loài ăn cỏ, nguyện làm đầy tớ thật trung thành của loài ăn cỏ nữa. Dê con nhảy nhót reo vui:

- Loài  ăn cỏ chúng ta từ nay được lên hương đời rồi!

Dê mẹ nhíu mày sợ sệt. Hỏi sao không mừng mà lại sợ thì bảo:

- Chúa sói trước đối với loài ăn cỏ là hung thần, nay hăm xé xác, mai dọa ăn thịt, tru tréo, rình rập, đuổi bắt gieo kinh hoàng nhưng  chỉ ác. Còn sói mới lên ngôi ngày nay mới chính thực hiểm độc khôn lường. Sói chúa ngày nay  không còn dọa mà  một tiếng đề cao hai tiếng tôn sùng tâng bốc khác gì  bỏ bùa  làm cho  loài ăn cỏ  mê lú, mất cảnh giác mà chết.  Sói chúa ngày nay không tổ chức vây đuổi mà khéo léo  khoác lốt loài ăn cỏ rồi lẫn vào bầy đàn, bắt giết một cách êm thắm, loài ăn cỏ chết đến nơi còn không hay, hiểm độc là vậy.

Dê con sợ sệt hỏi:

- Giờ phải làm sao?

  mẹ rạch ròi:

- Sói bao giờ cũng là sói, sói  đội  lốt loài ăn cỏ thì càng bội phần nguy hiểm, phải cảnh giác cao độ,  khắc cốt ghi tâm rằng đừng nghe, chớ tin, tránh xa loài độc. Nhớ lấy!

 

6-2021

 

1 nhận xét:

  1. Facebook,13-6-21,43L, 5cs
    Nguyễn ÚtGiống nhau thế
    Thu Truong CHỈ LÀ BỌN VÔ HỌC TẤU HÀI HÁT NHẢY NHỔ NHĂNG
    BÂY GIỜ CŨNG LÀ SÓI RỪNG CẢ, CS ĐÀO TẠO THỨ GÌ RA THỨ NẤY
    3-10-21,32L, 5bl, 5cs

    Trả lờiXóa