MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 29 tháng 6, 2021

THẬT LÁO HẦM BÀ LẰNG LOẠN XÀ NGẦU

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Bìm Bịp băn khoăn rằng mình không ra gì  mà muốn người ta tin thì phải làm sao. Cáo Sư  bảo chỉ có cách nói láo, khoa trương phóng đại mình  tài ba, sáng suốt, vĩ đại…

            - Nhưng láo mãi  lộ tẩy,  càng láo chúng càng  ghê tởm, cho là khoác lác, xảo trá, bịp bợm thì sao?

            Cáo Sư đắn đo một chặp rồi bảo:

            - Phải pha trộn  thật vào giả kiểu nửa thật nửa giả làm cho chúng phải tin.

            - Nói  hay nói tốt dối ngọt chúng còn chưa tin, nay  vạch  cho người xem lưng để thấy toàn sẹo lác ghẻ lở thì ai mà ngó làm gì cho tởm?

            - Không nghe rằng nửa cái bánh cũng là bánh nhưng  nửa sự thật không phải là sự thật đó sao. Nửa sự thật  thực chất chỉ là dối trá. Trộn trạo thật giả tức làm cho giả thật hầm bà lằng, tả pín lù, không biết đâu là thật đâu là giả, chính lúc trắng đen  lẫn lộn, sai đúng nhập nhằng, hay dở bất phân, hỏa mù u u minh minh làm chúng mù mờ mất phương hướng  là lúc  ta tha hồ đánh tráo láo thật, tha hồ giả dối.

 

6-2021

1 nhận xét:

  1. Facebook, 30-6-21,13L, 2bl, 2cs
    Sen Nguyen -Sự thật thì phải hoàn toàn không có sự một nửa sự thật nếu vậy thì đó là sự dối trá

    Trả lờiXóa