MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 7 tháng 6, 2021

DÂN LÀM SAO BIẾT NỔI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

          Lão chóp bu tới đâu cũng  nhắc nhở cán bộ lãnh đạo phải cẩn thận giữ mình, nêu gương trong sáng. Ổng còn đe rằng các đồng chí đừng tưởng dân không biết, dân biết hết các đồng chí ạ!

            Ngồi coi TV, nghe  phán, Mù U thắc mắc:

            - Có gần dân, xuống tiếp xúc với dân thì dân mới hiểu chứ các ổng ở đâu trên cao xa lắc xa lơ làm sao mà biết, họa chăng đứng ngó khu biệt phủ tòa tầng nghễu nghện nói là của các ổng  chứ kín cổng cao tường,  ai vào trong được mà  biết, họa chăng nghe còi hụ dẹp đường, thấy  mấy chiếc xe bóng lộn vù qua nói rằng ông lớn đang xuống thị sát, nghe vậy chứ  có thấy mặt mũi tròn méo của các ổng đâu, biết gì nổi. Mà dẫu có biết đi nữa thì ai nghe mà  nói, góp ý coi chừng bị quy là nói xấu cán bộ, tai họa, ai dám!

            Dừa Nước ỡm ờ:

            - Thì người ta cũng tỗ chức tiếp xúc cử tri để nghe dân nói, chịu dân phê, giải quyết thắc mắc, đáp ứng nguyện vọng, dân biết dân bàn, không sâu sát sao?

            Mù U hừm một cái:

            - Tiếp xúc cử tri thì đã có cử tri “đại diện”, “gà  nhà”, “lề phải”, chọn lọc kĩ càng  chứ để dân giả  như  bọn mình dự rồi tham gia  phát biểu làm hư bột hư đường sao. Nhiệm vụ của đám cử tri này là có mặt đông đủ, thường xuyên vỗ tay nhất trí tán thành, còn ai nói, nói gì đã lập trình sẵn. Các ông các bà được chỉ định phát biểu phải tập đi tập lại ở nhà cho thật nhuyễn, có vị còn in ấn trên giấy cứ thế đọc cho chắc ăn. Bài bản có phần ca ngợi thành tích là chủ yếu, phê bình  bâng quơ kiểu kiến nghị, cuối cùng phải tỏ vẻ tin tưởng phấn khởi tràn trề, hoan nghênh lãnh đạo thế là xong.  Phát biểu cò mồi khác gì làm mồi để các ổng nhân đó  khoe khoác đánh bóng  về mình. Vở kịch dân biết dân bàn hạ màn, nhạt như nước ốc.

            Dừa Nước bực dọc:

            - Thế mà nói dân biết hết, mấy lão này xạo thấy bà cố!

 

6-2021

1 nhận xét:

  1. Facebook,8-6-21,32L, 5 cs8 bình luận
    Lua HaiDân mà dám tìm hiểu để biết Cán Bộ Lảnh Đạo ....Thì chỉ có nước ....Lảnh Đạn !
    Cao Đãm Leenhững biệt phủ được xây bằng tiền côi trời rơi xuống
    Binh Patrick PhanCao Đãm Lee khong phai Tien troi roi Xuong ma Tien chay xe om&buon choi dot do ban
    Đạt VõDân biết hết à nhe...nhưng mỗi cái không dám nói... Nói tới là bị bụp... 🤣🤣🤣
    Ducminh VuTất cả các địa phương , chỗ nào đất đắc địa là đất của chúng nó cả
    Thoai TranNói thật thì bị qui tội nói ra cái xấu xa ..., chứ đảng cử các quan ra lãnh đạo dân đen, quan làm gì có quan với quan biết, quan đấu đá nhau, phanh phui ra , dân mới có phim coi, chứ dân nào biết quan ăn cái gì, làm cái gì , xây cái gì, chơi cái gì,
    Long BaoDân nghèo xhcn
    11-6-21,19L, 7 BÌNH LUẬN, 2 CHIA SẺ

    Trả lờiXóa