MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 4 tháng 6, 2021

DỊCH DÓC (SỐNG CHUNG VỚI DÓC) *

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Nghe ai nói chuyện, Dưa Leo thường hay móc một  câu: Có nói không thôi, dóc cũng dóc  in ít vừa vừa cho người ta tin. Có lần bị Củ Cải  vặn: Dóc nhiều dóc ít  cũng là dóc, là sai sự thật, cớ sao tin.  Dưa Leo thanh minh:

            - Trên dóc dưới dóc trong dóc ngoài dóc, nơi nào, lúc nào, nhà nhà người người đều dóc, dịch dóc lan tràn nhưng không tin không được vì mất gì chứ mất niềm tin là mất tất cả, đành phải sống chung với dịch dóc.

            Hỏi dịch dóc từ đâu ra, Dưa Leo bảo do  học dóc, luyện dóc, làm dóc, hô dóc. Rồi giảng:

            - Thuở ấu thơ ngày hai buổi đến trường đã  được nhét ba chuyện trâu căm thù  giặc, trâu đánh Mĩ, bó đuốc sống Lê Văn Tám  đốt kho xăng Nhà Bè làm nên lịch sử… Học cao cỡ trung học đại học  thì được nhồi đi nhồi lại ta vĩ đại, là lương tâm nhân phẩm lương tri thời đại, là đỉnh cao trí tuệ, là chiến sĩ canh giữ hòa bình  thế giới… Làm ăn tập thể lụn bại đói xanh da vẫn bay theo thơ dóc: “Dân có ruộng dập dìu hợp tác, Lúa mượt đồng ấm áp làng quê” (Tố Hữu). Từ 1961, Miền Bắc đã lên đến đỉnh cao muôn trượng, đã là “thiên đường của các con tôi” (Tố Hữu). Dóc đó cũng phải học theo luyện theo không thì hỏng, biết mần răng đặng chừ! **

            Đến đi làm thì từ trên xuống dưới, cơ quan ban ngành đoàn thể nào cũng phải  nằm lòng nào đạt vượt chỉ tiêu  hoàn thành kế hoạch, thành công mọi mặt, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác,  năm sau cao hơn năm trước… Bịa đặt thành tích dù  tình hình bét be toe toét sờ sờ. Dóc sinh dối sinh ẩu sinh gian, càng dối càng gian càng dóc, ai khác đi bị xem là cản  bánh xe lịch sử, thậm chí quy cho phản động, không  dóc theo không được.

            Sau 75, dịch dóc gây hoang tưởng, nào chỉ trong vòng  một kế hoạch  5  năm nhà nào cũng có tủ lạnh, trong vòng  10-15 năm, ta sẽ bằng Anh  vượt  Nhật,  ai nấy tưởng thiệt, hớp theo rồi được ăn bo bo mút chỉ.

            Tưởng qua đó mà đỡ dóc nào ngờ dóc bùng phát,  dóc  nữa, dóc mãi, dóc không có trang cuối cùng. Bây giờ cứ dỏng tai một  cái là nghe đủ thứ nào Hà Nội là Paris, Đà Lạt là Tiểu Paris, tp HCM là Thung lũng Silicon, Quận 1 HCM là Singapore, Đà Nẵng sẽ trở thành Dubai… Rồi tỉnh nào cũng  là trung tâm, thủ phủ, đầu tàu, Trà Vinh là thần đồng kinh tế mới… Rồi năm 2020 nước ta là nước công nghiệp… Nghe mà sôi khát vọng, muốn  lên thiên đường cực lạc luôn!

            Dưa Leo nói đến đây bổng giật mình : Mình cứ nói dóc dóc dóc dóc   không khéo cũng  thành kẻ dóc. Sợ!

            Củ Cải cũng rùng người một cái: Nghe thằng cha này dóc dóc  cho  một chặp không khéo mình hóa dóc mất. Ớn!

-------------

* Dóc = dốc = nói trạng = nói khoác

** Mần răng đặng chừ = làm sao được bây giờ.

 

5-2021

 

1 nhận xét:

  1. Facebook,5-6-21,60L, 9bl, 4cs
    Bac LâmCó thể là tranh biếm họa về 1 người và văn bản
    Viet NguyenĐường sắt Hà Nội - Cát Linh thành tựu nổi bật hơn 40 năm Minh trị Thiên Hoàng
    Có thể là hình ảnh về tàu hỏa, ngoài trời và văn bản
    Ngọc Ánh Cháu bác BA PHI ...
    Vũ Khắc Thuận Kinh tế thu nhập đầu người gần bét nhất ĐNÁ, dưới cảPhilispine mà vẫn to mồm nói phét
    Vanlong NguyenPhải nói rằng, dân VN giỏi thật...đó đa...
    Trần Xuân CầuCấm giả mệnh giả thị, không ai cấm mang bị nói khoác !
    Long NguyencuuVãi xôi thịt
    Tuong Vu Hà Nội Paris, Đà Lạt Tiểu Paris, tphcm là tung lũng silicon, q1 là Sin. Trung Tâm thủ phủ đầu tầu thân đồng đất mới. Nhưng VN là Đấm bun lầy toàn nở Hoa Sen tha hô mà sướng.
    Hy Vo Miền Bắc gọi cái này là bốc phét! Không mua, không đóng thuế và không hạn chế. Do vậy, cứ dóc, cứ phét thỏa mái. Phải làm sao cho bác Ba Phi bái phục!

    Trả lờiXóa